Kéo dài từ đêm giao thừa cho đến mùng 4 Tết Quý Tỵ 2013, chương trình văn hóa - văn nghệ nằm trong khuôn khổ Hội Xuân của tỉnh luôn sôi động và nhiều sắc màu. Vậy là, người dân đã được “trải nghiệm” trong bầu không khí của những lời ca, tiếng đàn và tràn đầy niềm vui trong mùa xuân mới…
Tết không chỉ là những buổi sum họp gia đình, là những chuyến du ngoạn đến các danh lam thắng cảnh, mà đây còn là dịp để người dân được thưởng thức các chương trình văn nghệ mừng năm mới. Trong sinh khí hân hoan đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ nằm trong khuôn khổ Hội Xuân của tỉnh diễn ra đã khuấy động, làm tươi mới hơn đời sống tinh thần của bà con nhân dân.
Sân khấu tại một số điểm như: Quảng trường Hùng Vương, Liên hiệp Hội VH-NT… lúc nào cũng sáng đèn. Với nhiều tiết mục tân nhạc, cổ nhạc cho đến múa, hài kịch, giao lưu đờn ca tài tử…, các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân năm nay đã làm “thỏa mãn” người thưởng thức.
![]() |
| Một cảnh trong vở hài kịch “Sự tích dưa hấu” trong chương trình nghệ thuật “Mầm xuân quê hương” mừng Xuân Quý Tỵ 2013. |
Mặc dù hương xuân còn khá đậm trong những ngày đầu năm mới, nhưng nhiều diễn viên, ca sĩ, các em thiếu nhi vẫn rất nhiệt tình khi tham gia các chương trình này. Chỉ đảm nhận một vai múa trong chương trình “Mầm xuân quê hương”, vậy mà niềm vui, sự hớn hở vẫn lấp lánh trong nụ cười của em Đoàn Ngọc Phương Thảo (sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm). Phương Thảo chia sẻ: “Em rất thích văn nghệ, đặc biệt là ca hát. Tham gia diễn vào đêm mùng 3 Tết nhưng em và các bạn đã tập dượt trước đó rất lâu. Em rất vui vì được diễn trên sân khấu, phục vụ bà con”. Có cùng cảm giác với Phương Thảo, bạn Nguyễn Thị Tú Nhung (diễn viên múa Trung tâm VH-TT tỉnh) cũng dành hết thời gian đi diễn phục vụ bà con trong dịp tết. Tú Nhung cho biết: “Mang niềm vui đến cho mọi người thì xem như niềm vui cũng đến với mình rồi”.
Tối mùng 4 Tết, Quảng trường Hùng Vương lại rộn ràng tiếng đờn ca, tiếng gõ nhịp song lang làm “lay động” lòng người. Các CLB Đờn ca tài tử ở 7 huyện, thành phố trong tỉnh tề tựu về đây cắm trại, giao lưu với nhau. Ngoài ra, mỗi trại còn tổ chức riêng cho mình một chủ đề sinh hoạt và sẵn sàng giao lưu với khán giả. Ai có cảm tình với trại nào thì ghé lại, ca vài câu vọng cổ, uống vài chung rượu nghĩa tình. Trước lạ sau quen, không khí cứ thế đầm ấm, giao lưu với nhau đến khi nào thấm mệt thì nghỉ. Một hình thức giao lưu khá sáng tạo và đầy ngẫu hứng!
Có thể nói, chưa bao giờ bà con nhân dân đón một cái tết vui tươi và đầm ấm bởi sự quan tâm từ vật chất đến tinh thần như thế. Ý nghĩa lắm khi những ngày đầu xuân tràn ngập tiếng cười, rộn ràng tiếng ca, báo hiệu một năm đầy thắng lợi!
NGỌC TRÂN

Truyền hình








Xem thêm bình luận