Khép lại một năm tất bật mưu sinh nơi xứ người, những bạn trẻ xa quê đang hối hả trở về để kịp cùng gia đình chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc. Chuyến xe những ngày cuối năm bỗng trở nên rôm rả và ấm áp bởi sự lan tỏa của tình người.
Nôn nao ngày trở về
Vẫn chuyến xe quen thuộc TP. HCM - Bạc Liêu nhiều năm qua, bạn Phương Dung (phường 7, TP. Bạc Liêu) đều đặn mỗi năm mấy lượt đi về. Nhưng chuyến xe cuối năm nay, bạn về quê đón tết cùng gia đình với một tâm thế hoàn toàn mới - tâm thế của một người đã ra trường và có được công việc phù hợp giữa Sài thành năng động. Với lỉnh kỉnh đủ thứ quà được mua bằng tiền lương làm việc của mình, Phương Dung cười mãn nguyện vì đã có thể lo cho gia đình một cái tết đủ đầy, trọn vẹn. Phương Dung chia sẻ: “Để có được vé xe về quê ăn tết cùng gia đình, tôi đã phải đặt từ một tháng trước. Hễ có thời gian rảnh là tôi lại tranh thủ đi mua quà tết cho từng người trong gia đình. Đêm trước khi về, cứ nghĩ tới cảnh được tíu tít bên ba mẹ, anh Hai là tôi không tài nào chợp mắt được”.
Bạn trẻ về quê ăn tết. Ảnh minh họa: B.T
Dù vẫn còn khá mệt mỏi sau chặng đường dài từ TP. HCM về huyện Đông Hải, nhưng bạn Lê Hoàng Khang (sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Quản lý nhà hàng - khách sạn, Trường đại học Hutech, TP. HCM) vẫn hào hứng bộc bạch: “Trước tết một tháng, tôi đã tranh thủ thu xếp hành lý, chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến về quê ăn tết. Những món quà tết nhỏ xinh mà tôi mua bằng tiền tích cóp từ việc làm thêm được tôi gói cẩn thận và để sẵn vào ba lô. Buổi sáng, trường vừa thông báo nghỉ tết là chiều tôi đã có mặt trên xe đò để về nhà nhanh nhất có thể”.
Mấy năm rồi đón tết nơi xứ người vì chi phí đi lại trong những ngày giáp tết khá cao, bạn Trần Chí Dũng (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) đã thấm thía cái cảm giác trống vắng, buồn nẫu ruột khi không được sum vầy cùng gia đình trong ba ngày tết. Nhiều bạn trẻ cùng quê lên làm công nhân cho một khu chế xuất tận Bình Dương cũng đồng chung cảnh ngộ. Cái tết đìu hiu ở xóm trọ nghèo càng làm cho những người con xa xứ thèm quay quắt nồi thịt kho tàu, nhớ hương thơm nồng nàn lan tỏa của nồi bánh tét trong đêm giao thừa trừ tịch. “Tôi đã trích một ít tiền lương hàng tháng bỏ vào ống heo để dành dụm tiền về quê ăn tết. Tuần trước đập heo đất, tôi và mấy đứa bạn cùng quê đã khóc vì ước mơ về quê đón tết với gia đình đã trở thành hiện thực”, Trần Chí Dũng thổ lộ.
Ấm áp tết đoàn viên
Cùng mẹ đi chợ hoa trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Bạc Liêu), bạn Phương Dung “mạnh tay” chọn những chậu hoa đẹp để trưng trong nhà. Vốn tính tiết kiệm, mẹ khuyên Dung mua ít thôi, Dung nhìn mẹ cười hiền: “Mẹ hãy để con gái lo cho gia đình mình một cái tết thật đầm ấm, trọn vẹn và chọn những chậu hoa đẹp nhất cũng đồng nghĩa với việc mang về may mắn, sung túc quanh năm mẹ à!”.
Về quê sớm, Hoàng Khang lao vào phụ mẹ giặt giũ, trang hoàng lại nhà cửa. Nhiệm vụ chùi bộ lư đồng trên bàn thờ ông nội nhiều năm qua đều do Khang đảm trách vì không ai chùi sáng bộ lư đồng được như Khang. Mấy luống vạn thọ ba gieo hơn tháng trước, giờ đã bắt đầu trổ nụ. Khang cẩn thận phụ ba cho vào chậu để mang đi tặng họ hàng. Không riêng gì huyện Đông Hải quê Khang, mà ở nhiều địa phương khác trong tỉnh người dân quê vẫn còn giữ tập tục tặng nhau hoa vạn thọ với mong ước “Vạn thọ vô cương, phước như Đông hải”. Là con trai, nhưng Khang rất thích tham gia hội gói bánh tét của xóm mình. Bà con trong xóm đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu để ngày 28 tháng Chạp gói bánh cho cả xóm ăn tết.
Sà vào vòng tay ấm áp của ba má và những người thân yêu, Chí Dũng cảm thấy mùa xuân năm nay thật đáng yêu, ý nghĩa! Má xoa đầu Dũng mà khóc: “Mồ tổ cha bây, má đâu cần bây gửi cho má tiền nhiều, quần áo đẹp. Chỉ cần mấy ngày tết, tụi bây về bên má, bên gia đình ăn tết là má vui rồi!”.
Tết Bính Thân 2016 hứa hẹn sẽ là một cái tết đầm ấm, đoàn viên vì những người con xa quê đang hối hả trở về tổ ấm.
Đỗ Hoàng