Một cái tết cổ truyền đậm đà bản sắc truyền thống và văn minh, tiết kiệm được các bạn trẻ “phác họa” từ cảm xúc suy nghĩ của chính họ…
Ngọc Mai (phường 1, TP. Bạc Liêu): Theo tôi, dù cuốc sống có hiện đại đến đâu thì những phong tục đẹp trong ngày tết vẫn cần phải gìn giữ, như tục gói bánh tét, thăm và chúc tết ông bà, thầy cô. Với tôi, một cái tết ý nghĩa nhất là được đoàn viên bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Và điều đó đã trở thành thông lệ trong dòng tộc của tôi, các thành viên trong gia đình tôi dù đi đâu xa cũng trở về sum họp trong 3 ngày tết. Cảm giác thật ấm cúng, hạnh phúc là khi quây quần bên mâm cơm có đầy đủ các thành viên trong chiều 30 Tết và cùng nhau đón giao thừa.
Anh Thư (Tỉnh đoàn Bạc Liêu): Tôi rất thích những ngày cận tết phụ giúp mẹ chuẩn bị mọi thứ đón tết, cảm giác thật nôn nao khó tả. Vui nhất là được chuẩn bị những món ăn mà các thành viên trong gia đình đều thích. Ngoài ra, tết với tôi còn là dịp để sẻ chia, mang niềm vui đến với những người nghèo, những người kém may mắn trong cuộc sống, tri ân những người có công... Mỗi dịp tết đến, các bạn trẻ từ thành thị đến nông thôn tụi mình lại tất bật với việc vận động quà, thăm và chúc tết các gia đình chính sách, gia đình thanh niên nghèo, các công nhân đang thi công trên các công trình… bên cạnh ý nghĩa vật chất, mỗi phần quà còn chứa đựng thông điệp của sự ấm áp, sẻ chia, yêu thương tận sâu trong trái tim của từng bạn trẻ. Nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui của người dân khi nhận quà, mình có cảm giác thật đặc biệt, nó đã trở thành một niềm vui, món quà may mắn của năm mới tiếp thêm sức mạnh để mình không ngừng phấn đấu, nỗ lực mang sức trẻ đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.
Thanh Quí (Sinh viên Đại học Bạc Liêu): Tết là dịp để chúng mình trở về bên gia đình thân thương và vui chơi sau một năm miệt mài học tập. Tuy nhiên, có những bạn đôi khi lại “vịn” vào cớ tết là dịp để vui chơi, nên tổ chức các hoạt động vui chơi quá đà làm phung phí tiền của. Đó là chưa kể hậu của những bữa tiệc đầy mùi rượu bia ấy dẫn đến sự cố đáng tiếc khi tham gia giao thông. Tết đúng là dịp để vui chơi, nhưng theo mình nghĩ, chúng ta phải biết điểm dừng để tết cổ truyền thật sự văn minh, tiết kiệm.
Duy Trung (Đoàn khối các cơ quan tỉnh): Quan niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” đã không còn phù hợp trong cuộc sống hiện nay. Mình thấy ở quê sau 3 ngày tết các cô chú nông dân đã bắt đầu ra đồng khẩn trương cho vụ mùa, ở thành phố nhiều công ty bắt đầu khởi động cho năm mới bước vào sản xuất. Và ở các cơ quan Nhà nước sau những ngày nghỉ, những công chức trở lại với công việc, nhiệm vụ của mình. Mình nghĩ, tết chỉ cần vui chơi trong 3 ngày tết là đủ rồi.
T.A