Trong nét đẹp văn hóa Việt, tết là dịp để đoàn viên, sum họp người thân, gia đình; để tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới, hoạch định những dự tính tương lai; để người già nhận những lời chúc thọ, trẻ con được mừng tuổi với những phong lì xì xanh đỏ… và để những bạn trẻ tất bật trang hoàng nhà cửa chuẩn bị nghênh xuân.
Ảnh minh họa: T.L | ![]() |
Khác với thế hệ chúng tôi, tết ngày nay của những bạn trẻ rộn ràng, tất bật và sôi động hơn với những ý tưởng, phụ kiện hỗ trợ trang hoàng cho tổ ấm vô cùng lộng lẫy, hiện đại, sành điệu. Với những bạn nữ khéo tay thì làm hoa voan, hoa giấy xếp; hay những chiếc chuông gió nhỏ xinh bằng ruy-băng, những “cành vàng lá ngọc”, tháp tài lộc, cây phát tài… Họ tỉ mẩn thổi hồn vào những tác phẩm nghệ thuật của mình bằng cả niềm đam mê và khát khao làm bừng sáng hơn không gian đoàn viên của đại gia đình. Trong khi những bạn nam lại bị cuốn hút bởi những bức hoành phi, câu đối viết bằng thư pháp do chính họ tự tìm tòi, sáng tạo, thể hiện trên nền những loại vật liệu mang tính hiện đại.
Dù rằng sự chuẩn bị vui xuân, đón tết của bạn trẻ xưa và nay có nhiều khác biệt, nhưng nét đẹp của nhiệt huyết tuổi trẻ, của sự rộn ràng, tất bật vì một cái tết đầm ấm, đoàn viên có thể nói là thời nào cũng vậy, thật đáng khen.
Nguyễn Đình