Tết giờ vẫn vui, thật đấy! Dù giờ đã lớn, không còn háo hức vì được mua quần áo mới, được ăn ngon như hồi còn thơ bé và phải gánh trên vai bao trách nhiệm, lo toan thì tết vẫn là những ngày vui vẻ, hạnh phúc vì được quây quần bên gia đình, người thân.
Nghỉ tết, chẳng vội vã tới trường, tới cơ quan như mọi khi, mà cả nhà sẽ cùng đi chợ. Chợ quê nho nhỏ, nằm đầu ấp bán đủ thứ vật dụng, trái cây, bánh mứt, hoa lá rực rỡ cả một góc quê. Cha tìm lựa cây mai vàng thật đẹp để chưng mấy ngày tết, mẹ mua ít thực phẩm để nấu vài món ngon ngon cho gia đình. Ngày thường bận rộn, cơm nước đôi khi cũng chẳng được chu toàn nên mấy ngày được nghỉ tranh thủ nấu những món yêu thích cho chồng con thưởng thức. Hai đứa nhỏ cứ lăng xăng chạy ngắm hết chỗ nọ lại sà xuống chỗ kia xin mua vài món đồ chơi, mấy thứ quà vặt. Mấy cô bán hàng, dù tất tả bán buôn vẫn vui vẻ hỏi thăm, tết đến nơi rồi gia đình nhỏ đã chuẩn bị được gì chưa, năm nay được nghỉ mấy ngày, có chưng mâm ngũ quả mà cần trái sung thì nói cô, mai cô hái mang ra chợ rồi ghé lấy nhé, cây sung nhà cô năm nay vừa sai và trái lại to…
Gia đình đi chợ hoa và chụp ảnh lưu niệm ngày tết. Ảnh: Đ.K.C
Nghỉ tết, mẹ không đủ khéo léo, tỉ mỉ để làm đủ thứ bánh đãi khách như ngoại nhưng vẫn cố gắng đổ rau câu, nướng mấy chục bánh bông lan, sên ít mứt dừa cho có không khí. Vừa làm, mẹ vừa kể cho các con nghe về những kỷ niệm thuở thơ ấu của mẹ, của niềm háo hức khi được xúng xính bộ quần áo mới, được thử cái bánh bông lan mới nướng xong nóng hổi thơm lừng, và cả đêm 30 Tết cùng ông bà ngoại và cậu Út thức canh nồi bánh tét. Các con vừa háo hức nghe kể chuyện, vừa mong chờ sản phẩm của mẹ. Gian bếp nhỏ cũng từ đó rộn vang tiếng cười trẻ thơ.
Nghỉ tết, cả nhà nôn nao nhất vẫn là được về quê ngoại. Nhà ngoại trên Tây nguyên, nằm giữa bạt ngàn những rẫy cà phê hoa nở trắng muốt, ong bướm từng đàn lượn lờ hút mật. Năm nào ông bà ngoại cũng đón tết muộn hơn bởi phải chờ con cháu ở xa về. Mới về đến đầu làng đã thấy thấp thoáng bóng dáng ông bà ngoại đứng ngóng. Dường như bao nhớ nhung sau một năm xa cách được xóa nhòa bởi những cái ôm thật chặt. Tết ở nhà ngoại cũng thật khác với bánh chưng xanh, thịt nấu đông, cùng tiết trời se se lạnh vào buổi sáng sớm và chiều muộn.
Chính vì thế khi gió chướng bắt đầu thổi là lòng lại nôn nao chờ tết.
THU PHƯƠNG