Giai điệu rộn ràng, tươi vui của những ca khúc về mùa xuân luôn làm cho lòng người thấy yêu đời, yêu người hơn. Bởi thế, tết về nghe nhạc xuân là chuyện không bao giờ lỗi mốt…
Càng gần đến ngày Tết Nguyên đán, lòng người trở nên phơi phới không chỉ bởi tiết trời đang ấm dần, vạn vật bắt đầu đâm chồi nở hoa, mà còn bởi những giai điệu mùa xuân đang rộn ràng khắp nơi. Nghe nhạc xuân mỗi khi tết đến đã trở thành thói quen cố hữu của mọi người từ bao đời nay. Lắng nghe “anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc chan hòa đây đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, rung nắng vàng ban mai…” (Anh cho em mùa xuân) thì đôi lứa như càng yêu nhau thêm. Dẫu bất cứ ở nơi nào mà nghe “từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa, nghe nôn nao như chiều 30 tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh…” (Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca), rồi thấy những cơn gió chướng thổi sòng ngoài ngõ là lòng người lại cứ nôn nao trở về cố hương, trở về với tổ ấm của mình! Bởi thế, nhạc xuân luôn tìm được những tâm hồn đồng điệu…
![]() |
| Các bạn trẻ chọn mua đĩa nhạc xuân. Ảnh: N.T |
Trong cái không khí rộn rã khi đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhạc xuân làm cho con người phấn khởi và yêu đời hơn. Điều đó lý giải vì sao vào thời khắc chuyển giao này, các Trung tâm văn hóa đều xây dựng chương trình văn nghệ mừng xuân phục vụ bà con. Hay càng gần đến những ngày cuối năm, các shop bán hàng, siêu thị… trên khắp phố phường luôn phát những giai điệu rộn ràng của ngày tết. Chị Nguyễn Mỹ Ly (phường 7, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi rất thích các ca khúc viết về mùa xuân. Những ngày này tôi thường đi mua sắm trong các shop, siêu thị. Vừa có thể chọn hàng tết, vừa có thể nghe nhạc xuân”. Có cùng tâm lý đó, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến các cửa hàng băng, đĩa chọn mua đĩa nhạc xuân mới để vừa nghe, vừa dọn dẹp nhà cửa cho có không khí tết.
Theo các cửa hàng bán băng, đĩa trên địa bàn TP. Bạc Liêu thì lượng mua đĩa nhạc xuân đang tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Chị Huyền (chủ tiệm bán băng, đĩa sỉ và lẻ trên đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Ngoài lượng khách ở tại TP. Bạc Liêu thì một số tiệm băng, đĩa ở các huyện như Hòa Bình, Đông Hải cũng đến tiệm tôi lấy đĩa nhạc xuân về bán. Hiện nay mỗi ngày tôi đều bán vài trăm đĩa nhạc xuân”.
Tết đang đến rất gần, hãy mở lòng mình để đón nhận từng thanh âm của đất trời vào xuân qua những giai điệu mang âm hưởng ngày tết, bạn sẽ thấy cuộc đời thêm thi vị!
Ngọc Trân

Truyền hình








Xem thêm bình luận