Không có pháo hoa tưng bừng, xuân Nhâm Dần 2022 trên quê hương Bạc Liêu không vì thế mà thiếu đi những gam màu rực rỡ. Từ thành thị cho đến những vùng quê, nhà nhà, người người nô nức đón Tết cổ truyền của dân tộc trong sinh khí vui tươi, đầm ấm và bình an.



Cứ mỗi độ tết đến xuân về, phố phường Bạc Liêu lại khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, nhất là khi đêm xuống những ánh đèn đủ sắc màu càng làm cho tết thêm lung linh (ảnh 1). Tại Quảng trường Hùng Vương, chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành và đường hoa 30/4, những chàng trai, cô gái xúng xính quần áo mới dập dìu đi du xuân, thưởng lãm cảnh vật và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân (ảnh 2 và 3).


Không khí tết thêm phần rộn ràng nhờ có tiếng trống lân đùng đùng, có điệu múa lân - sư - rồng (ảnh 4). Cùng với đó, chương trình nghệ thuật chào Xuân Nhâm Dần, triển lãm sách - báo - tạp chí xuân được tổ chức đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cũng góp phần làm cho tết chan hòa niềm vui (ảnh 5 và 6).


Còn xuân ở những vùng nông thôn chưa bao giờ mất đi phong vị, những nét đẹp truyền thống. Đó là hình ảnh cả gia đình quây quần bên chái bếp quết bánh phồng, nướng bánh bông lan, gói bánh tét hay những “ông đồ” bày mực Tàu, giấy đỏ thảo những nét chữ như “phượng múa, rồng bay” để tặng mọi người (ảnh 7 và 8).


“Quà nào bằng gia đình sum họp, tết nào vui bằng tết đoàn viên”, thật vậy, dù quanh năm bôn ba nơi đâu nhưng cứ đến tết là phải về nhà để trao gửi cho nhau tình yêu thương, thắt chặt hơn nữa tình thân gia đình (ảnh 9). Tết giản đơn là thế, nhưng chứa đựng trong đó thật nhiều điều ý nghĩa.
HỮU THỌ (thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận