Giờ tan tầm, xe cộ như mắc cửi. Ngay tại các chốt đèn giao thông, lượng xe lưu thông cũng đông hơn các thời điểm khác trong ngày. Trong lúc mọi người dừng lại để chờ tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh, thì một thanh niên vẫn thản nhiên điều khiển xe lao vút lên, vượt đèn đỏ. Mọi người chưa hết bất bình thì lại thót tim khi chứng kiến cảnh chính người thanh niên ấy lao thẳng vào một bà cụ đang băng qua làn đường dành cho người đi bộ. Máu nhuộm đỏ cả một góc đường. Trong lúc mọi người sốt sắng tìm cách giúp đỡ bà cụ đang lịm dần thì chàng thanh niên đã nhanh chân bỏ chạy khỏi “hiện trường”, để lại chiếc xe mới cáu cạnh nằm lăn lốc bên vệ đường. Có ai đó gọi điện kêu xe cứu thương, một số người phóng xe đuổi bắt kẻ gây tai nạn vô trách nhiệm…
Cảnh tượng gây phẫn nộ, vừa đáng thương tâm ấy cứ mãi xâm chiếm tâm trí tôi. Không biết bà cụ ấy có qua khỏi? Còn chàng thanh niên kia, lẽ dĩ nhiên sẽ bị trừng trị thích đáng vì lỗi rành rành ra đó…
“Thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn”, câu tuyên truyền Luật Giao thông này đã rất phổ biến, vậy mà vẫn còn một số ít người không quan tâm, tuân thủ, để rồi phải ân hận cả cuộc đời. Tại sao chúng ta có thể tiêu tốn hàng đống thời gian vào những việc vô bổ, nhưng không thể chờ nổi vài chục giây chỉ vì cái đèn đỏ? Dù chỉ là vài giây, thậm chí là vài chục giây, nhưng đó lại là khoản thời gian để mỗi người tự thể hiện phẩm chất đạo đức và rộng hơn là trình độ văn hóa của mình!
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận