Chúng em quen nhau khá lâu nhưng chưa bao giờ nghe anh nói đến chuyện cưới hỏi. Anh luôn đòi hỏi “chuyện ấy”, em không cho thì anh bảo em không yêu anh, vì thế em đành chìu theo anh. Thế rồi chuyện ấy diễn ra thường xuyên, em cảm thấy không vui khi cứ phải theo anh vào nhà trọ. Ngoài những lúc ở nhà trọ thì anh chẳng quan tâm gì đến em, không tỏ ra chìu chuộng hay lo lắng gì hết, có lẽ anh xem em là người để phục vụ mỗi khi anh cần. Em nản quá nhưng chia tay anh thì em buồn lắm, em phải làm sao đây?
H.K (TP. Bạc Liêu)
Chào em H.K,
Qua cách cư xử của anh ta như thế có lẽ tự đáy lòng em cũng hiểu được rằng anh ta là người như thế nào: ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, không hề quan tâm đến em, chỉ chìu chuộng em những lúc anh ta cần em thôi… Ngoài ra, anh ta không cần biết người yêu mình mong muốn điều gì, vui hay buồn… Có thể nói, chân tướng của anh ta đã quá lộ liễu nhưng vì do em quá yêu nên đã hành động theo anh ta một cách yếu đuối, để rồi sau đó hụt hẫng, chán chường. Và cũng vì yêu anh ta nên em mới hy vọng, không dám làm trái ý anh ta… Cái vòng luẩn quẩn ấy ngày càng siết chặt vào em, khiến em không lối thoát.
Nếu đã yêu chân thành thì cho dù có “ăn cơm trước kẻng”, bằng mọi giá họ vẫn sẽ quyết tâm cưới, bởi họ đã xác nhận người phụ nữ đó là của mình. Còn chuyện của em thì cho thấy, anh ta chưa thật sự yêu em, em chưa phải là “một nửa” của anh ta.
Em cần mạnh dạn bàn với anh một cách nghiêm túc về chuyện cưới xin nếu thấy cả hai có đủ điều kiện, còn nếu anh ta từ chối thì em nên phải dứt khoát chia tay để làm lại từ đầu. Không thể để anh ta lợi dụng thân xác em mà không có một chút tình yêu hay sự quý trọng. Bởi nếu cứ dây dưa, không dứt khoát với anh ta thì cuối cùng em cũng khổ mà thôi. Thà em chịu đau một lần còn hơn nỗi đau âm ỉ kéo dài triền miên không lối thoát.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận