Tại Ninh Bình, một ngôi làng Việt cổ đang được tái hiện lại, trong đó có ngôi nhà tranh vách đất đặc biệt của gia đình “chị Dậu”.

Trên diện tích khoảng 2,5ha, làng Việt cổ - Cố Viên Lầu được quy hoạch sát bên bờ sông, có núi non, ruộng vườn, đồng quê với phong cảnh hữu tình. Kiến trúc mang đậm nét thuần Việt của làng quê Bắc bộ. Không gian làng Việt cổ nằm bên bến đò vào khu du lịch Tam Cốc - Bích Động thuộc huyện Hoa Lư (Ninh Bình), cách thành phố Ninh Bình khoảng 5km về phía Tây Nam. Đây không chỉ là điểm du lịch tâm linh mà còn là nơi để du khách trong và ngoài nước đến tham quan “Hạ Long cạn” với những điều kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất Ninh Bình.
Ngôi làng này hiện nay có gần 30 ngôi nhà cổ với đủ các kiểu dáng, kiến trúc từ các địa phương khác nhau như: Thọ Xuân, Nông Cống (Thanh Hóa); Kim Sơn (Ninh Bình); Tiền Hải (Thái Bình); Thanh Liêm (Hà Nam)… Ngôi nhà có tuổi đời ít nhất là trên 100 năm tuổi, ngôi nhà có tuổi đời cao nhất là 200 năm tuổi.
Đến thăm làng Việt cổ - Cố Viên Lầu, du khách không chỉ được sống trong không gian thơ mộng, mà còn được chiêm ngưỡng những nét văn hóa, tinh hoa nghệ thuật tinh xảo, kiến trúc xây dựng âm dương độc đáo… Đặc biệt, du khách còn được ghé thăm căn nhà đặc biệt của gia đình chị Dậu (nhân vật trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố). Căn nhà được phục dựng theo nguyên mẫu nhà chị Dậu với 3 gian chính. Vật liệu làm nhà chủ yếu là tre, nứa, đất sét, rơm, rạ… Nhân viên tại làng Việt cổ cho hay, nhiều người đã từng đọc qua tác phẩm, biết đến chị Dậu nhưng chưa ai được thấy ngoài đời về nơi ở của chị Dậu. Vì vậy, du khách rất thích thú khi đến tham quan. Mỗi ngày có hàng chục đoàn đến tham quan, quay phim, chụp ảnh tại căn nhà đặc biệt này.
B.T (tổng hợp)

Truyền hình







Xem thêm bình luận