Những ngày này, dù mở tivi, lên mạng đọc báo hay chỉ dạo qua Facebook, tôi đều nghe những thông tin về người Việt ở nước ngoài mít-tinh, biểu tình để phản đối việc Trung Quốc tự ý hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Không hiểu sao, mỗi lần nghe nói tới hai tiếng đồng bào, trong tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Cũng vì hai tiếng đồng bào mà cộng đồng người Việt ở các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Bỉ… đã tổ chức rất nhiều cuộc xuống đường, tuần hành phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, họ còn quyên góp tiền gửi về nước để ủng hộ bà con ngư dân kiên cường bám biển và các chiến sĩ dũng cảm ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Càng hiểu vì sao hơn lúc nào hết, đồng bào khắp cả nước lại cùng nhau đồng lòng hướng về biển Đông đến như vậy. Tổ chức nhắn tin gây quỹ ủng hộ; mua trang thiết bị sản xuất nước ngọt, các thiết bị thông tin liên lạc cho quân và ngư dân trên các đảo; cung cấp các thiết bị chuyên dụng cho lực lượng chấp pháp trên biển; viết thư hay sáng tác những bài thơ, ca khúc để động viên tinh thần các chiến sĩ… là những việc đồng bào ta đang làm để chung tay bảo vệ biển đảo quê hương.
Những việc đồng bào ta làm, dù lớn hay nhỏ đều thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước. Tinh thần yêu nước đó được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thật đáng trân trọng biết bao những con người luôn biết hướng về quê cha đất tổ.
Lê Văn Xuân

Truyền hình








Xem thêm bình luận