Trong chúng ta ai cũng từng dành tình cảm, sự mến mộ cho một người nào đó mà ta gọi là thần tượng. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau và rất nhiều bạn trẻ không ngần ngại bày tỏ sự mến mộ một cách cuồng nhiệt với thần tượng của mình.
Ảnh minh họa: B.T
Hơn một năm trở lại đây, cái tên Công Phượng trở nên quen thuộc đối với khán giả hâm mộ bóng đá. Chàng cầu thủ xứ Nghệ này thu hút một lượng fan nữ đông đảo, trong đó có cô bạn P.N, sinh viên Trường đại học Bạc Liêu. Gần như P.N không bỏ sót một trận đấu nào có sự góp mặt của Công Phượng. Không chỉ vậy, cô còn có nguyên bộ sưu tập về hình ảnh trên sân cỏ cũng như đời thường của cầu thủ này. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ bạn bè sẽ không gán cho P.N là “fan cuồng” của Công Phượng khi cô cứ để cho những cảm xúc vui buồn phụ thuộc vào kết quả những trận thắng - thua của đội bóng mà thần tượng của mình đầu quân. Đã vậy, P.N còn tuyên bố tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô nàng là trước tiên phải… đá bóng giỏi!?
Câu chuyện của một anh chàng học sinh cấp 3 ở TP. Bạc Liêu lại là một trường hợp khác. Khá nổi tiếng trong trường với các hoạt động văn nghệ và mỗi lần có dịp trình diễn trên sân khấu thì chàng ta “mô phỏng” những phong cách trình diễn giống với nhóm nhạc Hàn Quốc mà mình yêu thích. Thời gian gần đây, nhiều nhóm nhạc nam Hàn Quốc có trào lưu trang điểm khá đậm khi trình diễn. Và cũng chạy theo trào lưu của thần tượng, anh chàng này “sao nguyên” cách trang điểm từ kẻ mắt, son môi, đeo bông tai… nhưng lại phản tác dụng, chẳng những không đẹp mà còn trông… dị hợm.
Cũng như các bạn trẻ, tôi đã từng đi qua tuổi mộng mơ nhiều kỷ niệm ngây ngô, trong sáng. Cô bé ngày ấy cũng từng tuyên bố sau này nhất định sẽ làm phóng viên cho một tờ báo thể thao để được thường xuyên tiếp xúc với thần tượng của mình. Thế nhưng, theo thời gian sở thích, cách nhìn nhận và suy nghĩ đã thay đổi. Vì vậy, tôi muốn nói với các bạn rằng, yêu thích cuồng nhiệt một ai đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ sôi nổi, rồi cũng sẽ qua đi và không phải là chuyện gì quá đặc biệt, “ghê gớm”. Hãy thần tượng và học hỏi họ về tài năng, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chứ đừng biến mình thành “bản sao” của người khác cũng như dành quá nhiều thời gian, cảm xúc cho thần tượng mà xao lãng công việc, học hành.
TUẤN ANH