Mấy ngày nay, trên mạng xã hội thấy nhiều người lên án việc các bạn trẻ ở Bạc Liêu hâm mộ quá mức (ùn ùn chạy theo xin chữ ký) ca sĩ Khởi My khi cô về đây biểu diễn. Cũng có nhiều người lại nói, cha mẹ nuôi ăn học vất vả thì không thần tượng lại đi thần tượng mấy người ở đẩu ở đâu, chẳng mang lại lợi ích gì cho mình. Tôi cho thì rằng, chúng ta đừng nên quá khắt khe và áp đặt suy nghĩ của mình cho giới trẻ. Bởi ở mỗi lứa tuổi đều có những suy nghĩ và hành động riêng.
Tôi cũng có những năm cấp 3 rất thần tượng một nam ca sĩ nhạc trẻ. Lúc ấy, tôi sưu tầm hình ảnh của anh ấy dán ở khắp nơi trong phòng. Ca sĩ này ra đĩa nhạc nào mới tôi đều mua cho bằng được. Ở nhà, ngoài giờ học bài, tôi thường mở nhạc của ca sĩ ấy để nghe, vừa nghe vừa hát theo rất say mê. Những lúc ấy cha tôi thường nói: “Hay ho gì mấy cái đứa nhảy loạn xạ trên sân khấu như cào cào gặp thuốc sâu”. Vậy đó mà tôi vẫn thích. Đơn giản vì ca sĩ ấy đẹp trai, ăn mặc sành điệu và có nhiều bài hát về tình yêu tuổi mới lớn phù hợp với tâm trạng của tôi. Lên đại học, tôi lại thần tượng cô bạn học chung lớp nhà nghèo mà học giỏi. Suốt 4 năm đại học, tôi luôn tìm cách tiếp xúc với bạn ấy thật nhiều để trao đổi bài vở cũng như hỏi một số “mẹo” tiếp thu bài trên lớp nhanh. Sau này, đi làm rồi lập gia đình, vất vả với vòng xoay cuộc sống, tôi thần tượng mẹ. Người đã vượt lên bao khó khăn, vất vả để nuôi chị em tôi học hành đến nơi đến chốn.
Thần tượng của tôi luôn thay đổi để phù hợp tâm lý và lứa tuổi. Chính vì vậy, khi một bạn trẻ hâm mộ ca sĩ này, người mẫu nọ, diễn viên kia thì xin đừng lên án, miễn sự hâm mộ đó đừng quá lố làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính mình là được. Việc những bạn trẻ chạy theo xin chữ ký, chụp hình chung, reo hò, lên sân khấu tặng hoa khi thần tượng biểu diễn cũng là việc bình thường thôi. Đó là những hành động thể hiện tình cảm với những người bạn quý mến và hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép.
THU PHƯƠNG
Bạn trẻ chụp hình lưu niệm với ca sĩ Khởi My. Ảnh minh họa: B.T