Con gái là học sinh THCS, mê mẩn thần tượng là một nữ ca sĩ tuổi teen. Sự đam mê của cái tuổi mới lớn thật to tát, cô bé sẵn sàng “chiến đấu” (bằng lời) bất phân thắng bại với những ai nói xấu thần tượng của mình, thậm chí là giận dỗi mẹ nếu mẹ cứ rỉ rả suốt ngày chuyện tại sao con không lấy thần tượng là những anh chị học sinh, sinh viên giỏi mà cứ phải là cô ca sĩ hay nhảy nhót với váy áo ngắn thế kia?
Ảnh minh họa: B.T
Thời gian chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con cứ thế mà lặp đi lặp lại, đến nỗi mẹ phải chấp nhận một thực tế: thần tượng của con không thể do mẹ chọn và tại sao cô ca sĩ vốn không là gì trong mắt mẹ lại trở thành thần tượng của một cô bé mới lớn thì đó lại là chuyện không thể (hay chính xác hơn là không cần) giải thích! Và người mẹ quyết định thay đổi chiến thuật: chấp nhận con đam mê thần tượng của mình với... một số điều kiện. Chấp nhận có nghĩa là mẹ cho phép con được xem những clip mới, chương trình mới có sự tham gia của thần tượng sau giờ học, hỗ trợ con được đến gặp trực tiếp thần tượng trong một buổi offline tại địa phương... Và để có sự chấp nhận không phải dễ dàng này, con buộc phải đạt kết quả tốt nhất trong các môn học, phải tự giác hoàn thành bài vở về nhà trước khi dán mắt lên màn hình để xem thần tượng múa hát, phải giúp mẹ việc nhà khi được yêu cầu. Sự thỏa thuận này có vẻ đạt kết quả khá tốt, con chăm chỉ cả trong học hành và... lùng sục tất cả những thông tin, hình ảnh, clip ca nhạc của thần tượng. “Không thể cấm thì phải kiểm soát thôi”, mẹ than thầm trong bụng trong khi bên ngoài phải lặng lẽ để ý xem cô ca sĩ đó có những xì-căng-đan gì xấu có thể ảnh hưởng đến con không?
Nói chuyện với những bà mẹ có con tuổi teen khác, mẹ mới hay chuyện say mê thần tượng (mà chủ yếu là các ca sĩ, diễn viên sao lấp lánh) của con cái thời @ này đâu chỉ có ở cô con gái bướng bỉnh của mình. Mỗi người mỗi cách ứng xử, hoặc cấm tiệt, hoặc chẳng quan tâm, nhưng nhiều nhất vẫn là trong “vòng kiểm soát” như cách mẹ đã làm. Rồi đến lúc nào đó, con cũng sẽ lớn và nhìn về thần tượng một cách khác, các bà mẹ đều hy vọng như thế!
HÀ ANH