Bạn thường nói tôi là thần tượng của bạn, vì cuộc sống của tôi cứ như một con thuyền xuôi dòng nước chảy. Học hết cấp 3 thì vào đại học, học xong đại học thì đi làm rồi lập gia đình, lại được cha mẹ hai bên giúp đỡ nên cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua, chẳng giống như bạn…
Đến giờ công việc của bạn vẫn chưa thật sự ổn định như bạn bè cùng trang lứa, học hành còn dang dở, nhưng nhìn quãng đường bạn đã đi qua có lẽ nhiều người phải ngưỡng mộ. Ba mất khi bạn đang học lớp 10, mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Lúc ấy chẳng ai nghĩ bạn có thể tiếp tục tới trường vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, dưới bạn còn 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Vậy mà bạn vẫn kiên trì bám lớp, một buổi đi học, một buổi phụ mẹ bán vé số, tối đến thì lo lắng dạy dỗ các em. Vất vả là vậy mà 3 năm cấp 3, bạn vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng khi bạn bè háo hức nộp hồ sơ thi đại học thì bạn lại an phận học trường trung cấp ngành Thủy sản ở tại địa phương. Lúc đó ai cũng bất ngờ vì một học sinh giỏi văn như bạn lại học thủy sản, bỏ lại ước mơ trở thành luật sư phía sau lưng. “Tại hoàn cảnh mà”, bạn lý giải cho sự lựa chọn của mình như thế. Hai năm trung cấp vừa học vừa làm, bạn còn phụ mẹ nuôi mấy đứa em. Ra trường, xin vào một cửa hàng bán thức ăn cho tôm, tối đến bạn lại xin làm thêm ở một quán cà phê, cứ thế bạn cần mẫn tích cóp từng tháng lương lo cho mẹ sức khỏe bắt đầu giảm sút và tương lai mấy đứa em… Cuộc sống với bạn lúc nào cũng hối hả, vội vã với những lo toan chồng chất. Hết lo cho đứa em nọ vào cấp 2, lại lo đứa em kia chuẩn bị vào đại học. Lúc nào cũng thấy bạn tất bật, nhưng ước mơ trở thành một luật sư giỏi chưa bao giờ tắt. Bạn nói sẽ đăng ký tham gia lớp đại học tại chức vào năm tới.
Có thể cuộc sống của bạn hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng tin rằng với sự phấn đấu không mệt mỏi, những điều tốt đẹp sẽ chờ bạn ở tương lai. Và bạn thật sự là thần tượng của tôi, cô gái nhỏ nhắn với nghị lực sống thật mạnh mẽ!
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T