(Thương tặng Trần Văn Hiệp, giáo viên Trường THCS Ngô Quyền)
Trong cuộc đời đi làm của mỗi người, ai cũng đã từng nhận tháng lương đầu tiên cùng những cảm xúc khác nhau. Với em, tháng lương đầu tiên không chỉ là công sức lao động, mà còn là niềm hạnh phúc khi giấc mơ được đứng trên bục giảng trở thành hiện thực sau nhiều năm theo đuổi.
Em gọi điện thoại cho tôi, giọng hồ hởi khoe: “Anh ơi, em vừa nhận được tháng lương giáo viên đầu tiên. Em mời anh tô hủ tiếu sinh viên nhé!”. Nghe giọng em vui vẻ, phấn khởi mà tôi cảm thấy vui lây, bởi sau bao ngày ngược xuôi, vất vả với đủ thứ nghề, em đã thực hiện được ước mơ của mình bằng cả niềm đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Ảnh minh họa: Internet
Cũng như bao bạn trẻ khác, em tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Toán với tấm bằng loại khá. Đó không chỉ là nỗ lực học tập của riêng bản thân em mà còn là thành quả bởi những giọt mồ hôi, công sức của cha mẹ. Khi còn là sinh viên, em rất năng nổ, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, Hội Sinh viên. Em tham gia những chuyến về nguồn, tiếp sức mùa thi, mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em nghèo hiếu học… Ước mơ lớn nhất của em là được trở thành giáo viên. Nhưng con đường để chinh phục mơ ước đó không trải đầy hoa hồng mà vô cùng gian nan. Em phải làm đủ ngành nghề từ công nhân, bán bảo hiểm đến nhân viên phục vụ nhà hàng, gia sư… Có những lúc nản chí, em định từ bỏ ước mơ để rẽ sang con đường khác. Những lúc như vậy, tôi hay động viên em bằng câu nói mà người cô đáng kính đã từng dạy tôi: “Không ai đánh thuế ước mơ cả!”, để em cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ.
Và cuối cùng, em đã làm được dù chỉ là hợp đồng ngắn hạn. Nhưng tôi tin rằng em sẽ thành công. Bởi, công việc em đang làm có sự tiếp sức của những giọt mồ hôi mặn mà cha em hàng ngày đi biển, bởi đôi tay chai sần vì buôn gánh bán bưng của mẹ cùng với sự nỗ lực của bản thân em qua những tiết dạy.
Ngồi nói chuyện với em, biết được khi nhận tháng lương đầu tiên, em đã mua 2 hộp sữa làm quà tặng cha mẹ mà mắt tôi cay cay. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và xấu hổ vì chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Tôi sẽ lấy em làm gương để cố gắng vượt qua những khó khăn, gian khổ của tuổi trẻ. Thầm cảm ơn vì bài học em đã mang đến cho tôi qua tháng lương đầu tiên của cuộc đời.
Lê Văn Xuân
(Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu)