Thứ sáu, 12-9-25 17:22:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thành công vì đam mê

Báo Cà Mau (CMO) Một buổi chiều cuối tháng 10, tôi gặp lực sĩ Lâm Thái Dương khi anh đang đến phòng tập. Anh bảo: Bây giờ vừa là vận động viên, vừa là huấn luyện viên. Lại còn tranh thủ thời gian để “chạy sô” mới đủ chi phí cho sinh hoạt đời sống và bồi bổ cơ bắp, nên anh phải tất bật.

Có thể nói, sau Aptogosach (dân tộc Chăm) hiện đang huấn luyện Muay Thái Cà Mau, thì Dương là người thứ hai, chấp nhận từ bỏ nhiều nơi chào đón với mức thu nhập tốt, phụ cấp hấp dẫn… trở về đầu quân cho Cà Mau. Và đó cũng là thắc mắc mà tôi đã hỏi ngay khi bắt đầu buổi trò chuyện với Dương.

Lực sĩ Lâm Thái Dương tại sự kiện Vietnam Muscle Show - VMS Big Man 2017.

Không chút do dự, Dương bộc bạch: “Đúng là thời điểm tôi về đầu quân Cà Mau năm 2019, không ít đồng nghiệp ngỡ ngàng khi biết lương không hơn 15 triệu đồng/tháng. Tôi thi đấu đoạt 2 tấm Huy chương Đồng giải Vô địch thế giới (đơn và đôi nam nữ), nhưng chỉ được thưởng 10 triệu đồng… Trong khi, ở các nơi tôi từng đầu quân thì 1 Huy chương Đồng thế giới sẽ được thưởng khoảng 180 triệu đồng, tiền lương, phụ cấp… cũng trên 40 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã gần 20 năm bôn ba, như thế đã đủ rồi. Giờ đã đến lúc nên trở về quê nhà, được gần gũi gia đình. Hơn hết là muốn tạo dựng sự nghiệp ổn định lâu dài, khi mở phòng tập kết hợp giữa điều trị bệnh thoái hoá, đau xương khớp với tập luyện thể thao để tăng cường sức khoẻ cho mọi lứa tuổi”. Đó cũng là bài học quý giá nhất mà Dương đã đúc kết được từ lúc chân ướt chân ráo lên TP Hồ Chí Minh để “tầm sư”, khi trong túi chỉ có 1 triệu đồng.

Dương kể: Năm 20 tuổi, anh rời quê xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời), bắt đầu cuộc sống tự lập bằng nghề bốc xếp hàng hoá ở chợ đầu mối tại TP Cần Thơ. Sau thời gian ngắn, anh được người quen giới thiệu vào làm nhân viên vận chuyển hàng hoá ở Siêu thị Metro. Sau 2 năm làm việc tại đây, trong một lần dạo phố, Dương nhìn thấy hình ảnh lực sĩ Lý Đức dán phía trước một phòng tập tạ (đối diện Trường Đại học Cần Thơ). Lúc đầu Dương nghĩ là ảnh giả, nhưng hỏi thăm mấy người ra vào phòng tập, biết đó hình thật thì Dương thấy thích và đăng ký tập tạ tại đây.

Hơn 1 năm tập luyện, Dương được ông Long là huấn luyện viên đội tuyển Thể hình và Fitness của TP Cần Thơ phát hiện, đưa về đào tạo, chăm bồi phát triển chuyên môn. Đam mê, tố chất và siêng năng tập luyện chính là sự cộng hưởng giúp Dương đoạt tấm Huy chương Vàng (hạng cân 55 kg) tại Giải Vô địch Thể hình và Fitness đồng bằng sông Cửu Long, ngay trong lần đầu tiên được xung trận, dưới màu áo của tuyển Cần Thơ. Thừa thắng xông lên, Dương tiếp tục giành lấy 2 Huy chương Vàng (đơn và đôi nam nữ) tại Giải thể hình các Câu lạc bộ (CLB) Cần Thơ mở rộng. Tuy nhiên, thi đấu ở Giải Cúp các CLB toàn quốc, Dương chỉ đoạt Huy chương Đồng. Và ở Giải Cúp các CLB quốc gia, đối đầu với lực sĩ Phạm Văn Mách (cùng hạng cân 55 kg), vừa yếu thế về hình thể lại bị khớp bởi tên tuổi của đối thủ nên Dương bại trận.

“Thua ở giải đấu đó, tôi buồn bã hàng tháng trời, tập luyện như người mất hồn. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi. Tôi quyết tâm phải vượt qua bản thân để theo đuổi đam mê của mình. Do là người cùng nghề và có sự thông tin qua lại, nên khi khai trương phòng tập tạ của mình tại TP Hồ Chí Minh, Mách có mời tôi đến tham dự. Tại đây, thấy các dụng cụ, thiết bị hiện đại hơn ở Cần Thơ thì tôi đã có sự so sánh. Và nhân việc xin đi tập huấn không được cho phép của ngành thể dục thể thao Cần Thơ, tôi xin nghỉ việc, đi “học đạo” với suy nghĩ “chuyến đi này nếu không thành công thì sẽ về quê làm nghề nông”, Dương tâm sự.

Sau nhiều ngày chơi vơi nơi Sài Thành, Dương may mắn gặp được lực sĩ Nguyễn Anh Thông. Thông giới thiệu Dương đến tập luyện và làm công tác huấn luyện tại một phòng tập tạ mà Thông quen biết. Từ điểm tựa này, Dương đã tiếp cận và học được phương pháp điều trị xương khớp, thoái hoá cột sống kết hợp với tập tạ tại Phòng tập thể hình Cali của hai Việt kiều Mỹ. Cũng tại đây, Dương gặp được “sư phụ” là lực sĩ Lâm Văn Cuôl.

Bộ sưu tập thành tích của lực sĩ Lâm Thái Dương.

Chính thầy Cuôl đã thuyết phục và tạo điều kiện để Dương trở lại với đam mê thể hình, khi đưa Dương về phòng tập tạ của ông ở tỉnh Đồng Tháp để Dương quản lý, huấn luyện và tập luyện nâng cao chuyên môn. Năm 2010, thầy Cuôl đưa Dương trở lại sàn đấu thể hình dưới danh nghĩa đội tuyển An Giang. Lần “tái xuất” này, Dương đã không phụ lòng thầy khi giành lấy tấm Huy chương Vàng (hạng cân 65 kg) tại Giải Vô địch thể hình đồng bằng sông Cửu Long. Sau 8 năm đầu quân (từ 2011-2018), Dương đã mang về cho Thể hình An Giang 8 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, đồng thời anh cũng đã có 1 Huy chương Đồng và 1 Huy chương Bạc thế giới (dưới màu áo tuyển Việt Nam), cùng nhiều giải thưởng khác ở giải đấu bán chuyên nghiệp, cấp CLB… do anh tự tham gia thi đấu.

“Không ít khó khăn, trở ngại bước đầu vào nghề, nhưng tôi cũng đã vượt qua để thực hiện đam mê của mình và có được chút thành tựu. Mong rằng giai đoạn cống hiến này, tôi cũng sẽ nhận được nhiều quan tâm, giúp đỡ để tạo động lực góp sức phát triển thể hình tỉnh nhà, cũng như thoả mãn sự mong muốn phổ biến phương pháp tập luyện thể thao kết hợp điều trị xương khớp cho mọi người”, lực sĩ Lâm Thái Dương trải lòng./.

Mỹ Pha

Liên kết hữu ích

Niềm tự hào Đất Mũi

Tháng 9/2025, người hâm mộ bóng đá phong trào cả nước sẽ hướng về TP Hồ Chí Minh để theo dõi một sự kiện đặc biệt: Giải Bóng đá Hội đồng hương toàn quốc lần 3 DHF-S3.

Cà Mau giành Huy chương Bạc đôi nữ U15 giải cầu lông quốc gia 2025

Từ ngày 25-31/8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương, Đà Lạt), Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Giải vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025.

Cà Mau đoạt Huy chương Vàng tại Giải Kickboxing trẻ toàn quốc 2025

Từ ngày 24-31/8/2025, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025. Giải quy tụ gần 700 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 39 đoàn thuộc 29 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Theo đó, đoàn vận động viên Cà Mau giành 1 Huy chương Vàng.

Hào hứng Hội thao kỷ niệm 80 năm ngày Tết Độc lập

Sáng 30/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thao kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Thể thao vì cộng đồng

Những năm qua, nhiều đội, nhóm thể thao trên địa bàn xã Năm Căn hoạt động hiệu quả, đa dạng về thể loại, phát triển hợp theo xu hướng. Điều đáng quý hơn nữa là không chỉ tập hợp để rèn luyện sức khoẻ mà các đội, nhóm ấy đã có nhiều hoạt động thiện nguyện cho các đối tượng yếu thế, nhất là học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Sôi nổi giải thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9

Trong 2 ngày (27 và 28/8), Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức Giải thể thao kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Hơn 100 vận động viên tham gia Hội thao chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 26/8, phường Bạc Liêu khai mạc Hội thao chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cử tạ Cà Mau phá kỷ lục quốc gia hạng cân 88 kg nam

Giải Vô địch Cử tạ Quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 18-25/8 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), do Liên đoàn Cử tạ Thể hình Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức. Giải quy tụ gần 200 vận động viên nam, nữ đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Sôi nổi, ấn tượng, lan tỏa tinh thần thể thao mừng Quốc khánh

Sau 6 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, chiều 24/8, Hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Cà Mau tổ chức đã chính thức khép lại.

Hội thao khơi dậy tinh thần đoàn kết bảo vệ Tổ quốc

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Cà Mau (23/8/1945-23/8/2025), ngày 21/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Bạc Liêu (Bộ CHQS tỉnh Cà Mau) tổ chức Giải bóng chuyền sôi nổi, đoàn kết.