Âm hưởng và hào khí của ngày 30/4/1975 lịch sử vẫn còn vang mãi. Với chủ đề hướng về cội nguồn, hành trình tri ân của Tỉnh đoàn Bạc Liêu là những cô chú trong Đội biệt động thành và cán bộ trực tiếp chỉ đạo lực lượng thanh niên trong cuộc nổi dậy ngày 30/4/1975.
![]() |
Chị Trương Hồng Trang tặng quà cô Trần Kiên Định (bìa phải). |
Chia tay cô Út, chúng tôi đến nhà chú Lê Quân (Năm Quân) ở phường 8, TP. Bạc Liêu. Đang nằm trên giường bệnh và không thể nói chuyện, nhưng khi chúng tôi đến, chú đã mừng ra mặt. Trong đôi mắt đã mờ dần theo năm tháng ấy, bỗng chốc sáng ngời và rưng rưng. Khi được hỏi về sức khỏe, chú Năm Quân mừng lắm, tay gượng lấy cái bảng nhỏ và chiếc bút lông đặt ở đầu giường, chú nắn nót từng chữ một: “Nhân dịp 30/4 lịch sử, các cháu đến thăm, chú rất mừng và cảm ơn. Chúc các cháu đoàn kết, mãi tiến lên xây dựng quê hương đẹp giàu”. Đó là những lời gửi gắm chân tình mà chú Năm Quân muốn nhắn nhủ với lớp thanh niên chúng tôi. Cảm kích với lời nhắn gởi ấy, chúng tôi - thầm hứa sẽ ra sức cống hiến để xây dựng quê hương Bạc Liêu và nguyện với lòng sẽ nhớ mãi công ơn của những người như chú Năm Quân và cô Út Định.
Chuyến hành trình tri ân đã khép lại, nhưng ý nghĩa và thông điệp thì vẫn sẽ còn đọng mãi trong tâm trí những chàng trai, cô gái Tỉnh đoàn Bạc Liêu.
Cũng hướng về nguồn cội, các bạn trẻ huyện Hòa Bình đã phối hợp với các ngành chức năng thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng. Những món quà và lời thăm hỏi tuy giản đơn, mộc mạc, nhưng lại chan chứa biết bao nghĩa tình. Ngoài ra, thanh niên của huyện còn tổ chức làm vệ sinh bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Việc làm này như một lời tri ân mà các bạn trẻ đã dành cho những anh hùng đã nằm xuống để đổi lấy hạnh phúc, ấm no cho hôm nay. Song song đó, những y, bác sĩ của chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long đã bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng việc khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con thuộc diện gia đình chính sách ở ấp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long)…
Nói về trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới, chị Trương Hồng Trang cho rằng: “Tuổi trẻ chúng ta phải ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh cả tuổi xuân cho quê hương, đất nước. Vì vậy, chúng ta phải cống hiến nhiều hơn nữa vì một Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh. Hãy bắt tay từ những việc làm nhỏ nhất!”.
Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo các đơn vị chủ động tổ chức nhiều phong trào thiết thực hướng về nguồn cội như: xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương; thăm hỏi, tặng quà gia đình có công, gia đình chính sách; về nguồn để giáo dục thế hệ trẻ truyền thống cha anh, họp mặt các cô chú nhân chứng lịch sử…
Tuy điểm xuất phát có khác nhau, nhưng thanh niên Bạc Liêu đang hướng về một đích đến là đền ơn đáp nghĩa. Dẫu có nhỏ bé, giản dị, nhưng mỗi hành động của thanh niên đang làm cho một ngày trọng đại như 30/4 lịch sử thêm ý nghĩa và trọn vẹn hơn!
Hữu Thọ