Nếu sự dũng cảm, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã giúp thanh niên trong thời kỳ “mưa bom bão đạn” trở thành những tượng đài bất tử, thì “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” lại là hình mẫu để thanh niên Bạc Liêu thời kỳ mới soi xét và định ra mục tiêu hướng đến.
Từ những tấm gương sáng…
Thấu hiểu được trách nhiệm của mình, thanh niên Bạc Liêu đang tự xây dựng cho bản thân những hoài bão, lý tưởng sống đẹp. Dù không quá lý tưởng, nhưng ở một phương diện nào đó, các bạn được xem như những tấm gương sáng để mọi người lấy làm thước đo cho hình mẫu của thanh niên.
![]() |
Thanh niên Bạc Liêu góp sức cho những công trình vì lợi ích công đồng. Ảnh: H.T |
Còn bạn Bùi Duy Đông (cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội) thì chọn cách hiến máu nhân đạo để thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Nhìn dáng người mảnh khảnh, ít ai nghĩ Đông đã 6 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Không biết, những giọt máu của Đông đã cứu sống được bao nhiêu người, nhưng cách nghĩ và làm của Đông cũng đủ để các bạn trẻ khâm phục.
“Hoài bão lớn” của bạn Trần Thế Phương (trường THPT Chuyên Bạc Liêu) là trở thành giáo viên để truyền thụ kiến thức cho thế hệ trẻ trên quê hương Bạc Liêu. Có lẽ, ước mơ của Phương cần một khoảng thời gian rất dài mới thành hiện thực, nhưng chỉ cần có niềm tin thì ước mơ sẽ không “ngoảnh mặt” với những ai chịu nỗ lực. Thế Phương chia sẻ: Ước mơ không phân biệt lớn nhỏ mà quan trọng là chúng ta phải có niềm tin vào cuộc sống. Nếu đánh mất niềm tin, không ấp ủ cho riêng mình những hoài bão thì cuộc sống của bạn và tôi sẽ rất nhàm chán và mãi thu mình trong “cái vỏ ốc”.
… Đến “phác họa” hình mẫu thanh niên
Trước thực trạng một bộ phận thanh niên thiếu lý tưởng sống, lười nhác, thờ ơ với lợi ích chung của cộng đồng thì việc đưa ra “chiếc gương” để các bạn soi mình là việc làm cần thiết. Bạn Nguyễn Hữu Dự, cho biết: “Thanh niên thời kỳ mới phải không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, mạnh dạn tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Đặc biệt là phải hiểu về văn hóa, lịch sử, truyền thống và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc trong mọi hoàn cảnh”.
Bên cạnh việc xây dựng tâm trong, trí sáng, thanh niên phải biết nuôi dưỡng hoài bão. Hoài bão cao cả hay bình thường thì vẫn phải hướng đến lợi ích chung của cộng đồng. Có thể bạn là bác sĩ, là công nhân vệ sinh… nhưng điểm chung của các bạn vẫn là cống hiến cho xã hội.
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, những Võ Thị Sáu, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… đã hóa thành tượng đài sống để thế hệ hôm nay soi sáng trong mỗi hành trình. Việc nêu những tấm gương sáng như thế này cũng là một cách giáo dục hay để hướng các bạn trẻ đến những hình mẫu tiêu biểu. Từ bây giờ, các tổ chức Đoàn, trường học trong tỉnh nên suy nghĩ đến việc đặt ra những mục tiêu hay hình mẫu (không cần quá lý tưởng nhưng phải tiêu biểu) để thanh niên theo đuổi.
Lúc sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhắn nhủ với thanh niên ngày nay: “Thế hệ cha anh đã rửa nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu”. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, lời nhắn nhủ của Đại tướng vẫn như một chân lý soi sáng con đường cho thanh niên. Vậy, để rửa “nỗi nhục” này, thanh niên Bạc Liêu cần phải ra sức rèn đức, luyện tài để có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Và một khi “thép đã tôi” thì thanh niên sẽ là một lực lượng nòng cốt để đưa Bạc Liêu phát triển lên tầm cao mới.
Trịnh Hữu