Chuyến đi biển dài ngày với sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, đó là mong ước của những thanh niên đang sống bằng nghề biển. Thế nhưng, trong cuộc mưu sinh ấy vẫn còn lắm nỗi gian truân theo từng con sóng của cả ngày và đêm.
Dọc theo tuyến đường ven biển từ TP. Bạc Liêu đến huyện Đông Hải trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự hung hãn của biển cả, khi từng con sóng lớn cứ đua nhau vỗ vào bờ như muốn xé tan mảnh thịt của đất liền, bọt nước bay tung tóe lên cao vài mét. Chứng kiến cảnh tượng đó, chúng tôi ai cũng phải giật mình. Thế nhưng, vì mưu sinh mà những ngư dân của vùng quê biển Gành Hào (huyện Đông Hải), trong đó có cả thanh niên và phụ nữ lại hối hả ra khơi. Mặt trời vừa nhô lên trên mặt biển cũng là lúc chúng tôi có mặt tại bến cảng Gành Hào, không khí làm việc ở đây thật nhộn nhịp, người thì ráp máy nổ, người thì xoắn dây để chuẩn bị khởi hành cho chuyến đánh bắt xa bờ... Tranh thủ vài phút ít ỏi trong khi chờ xuất phát, chàng trai có nước da nâu đen được nhuộm từ nắng gió của biển qua nhiều năm tháng - Phạm Văn Thịnh (ấp 3, thị trấn Gành Hào) chia sẻ: “Tính đến giờ thì tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề biển. Ghe tôi có 4 người, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 1 tháng. Để có được con cá, con tôm đem vào đất liền là cả một sự gian nan của ngư dân. Chúng tôi thường xuyên thức đêm để canh nước thả lưới nên rất ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy các chủ ghe thường chọn bạn đồng hành là những người trong độ tuổi thanh niên”.
Thanh niên vùng biển Gành Hào (huyện Đông Hải) trở về sau chuyến ra khơi. Ảnh: H.L
Cuộc sống của những người đi biển thật sự không an nhàn chút nào, ăn ngủ thất thường, không có giờ giấc ổn định, mọi thứ đều trông chờ vào sự may rủi. Những lúc trời yên biển lặng đã vất vả, mệt nhọc, còn khi gặp sóng lớn thì càng khổ hơn. Nguyễn Hiền Tín (ấp 3, thị trấn Gành Hào) bày tỏ: “Vào mùa gió chướng là anh em ngư dân rất sợ, vì sóng to làm ghe lắc lư không nấu ăn được. Có hôm vừa dọn cơm ra thì bị sóng đánh đổ hết, những lúc như vậy, chúng tôi có cái gì thì ăn cái đó để cầm cự cho qua. Nhiều anh em sức khỏe yếu chịu không nổi sinh bệnh. Chưa hết, có những chuyến đánh bắt không thuận lợi, phải về tay không…”.
Ai cũng hiểu nghề biển là một trong những nghề có nhiều bất trắc. Tính mạng của con người và tài sản đều phụ thuộc vào thiên nhiên. Chỉ cần một cơn áp thấp nhiệt đới hay cơn sóng to gió lớn cũng có thể nhấn chìm mọi thứ. Thế nhưng, với những thanh niên miền biển như Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), Gành Hào thì không có nhiều lựa chọn để thay đổi. Không kể việc đi biển giúp mang lại thu nhập ổn định cuộc sống thì ngay cả khi muốn đổi nghề, các bạn cũng không biết làm gì khi từ nhỏ đến lớn chỉ gắn bó với tàu thuyền và những chuyến ra khơi. Bạn Huỳnh Văn Phong (xã Vĩnh Thịnh) cho biết: “Gia đình tôi đã có nhiều năm làm nghề biển. Nhờ nghề này mà cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều. Tuy vất vả, thậm chí đánh cược cuộc sống với thiên nhiên, nhưng tôi vẫn quyết lòng gắn bó với nghề biển”.
Thanh niên miền biển là lực lượng lao động đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, nhưng thực tế vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với lực lượng này khá mờ nhạt khi không tạo ra được sân chơi cho các bạn sau những chuyến đi biển, không thu hút họ được vào các hoạt động xã hội… Tháng Thanh niên năm 2016 đã bắt đầu, các đoàn viên - thanh niên, trong đó có thanh niên miền biển, cần phải nhận được sự quan tâm về mọi mặt, để từ đó phát huy sức mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
HOÀNG LAM