Khi tiếng ve gọi hè râm ran, những cây phượng thắp lửa đỏ rực cả một góc trời thì đó cũng là lúc màu áo xanh tình nguyện tỏa ra trên mọi nẻo đường thực hiện các công trình, phần việc hướng về cộng đồng...
Thanh niên tình nguyện sửa lộ giao thông nông thôn. Ảnh: Y.N
Ngại nói về bản thân và yêu cầu không đưa tên mình lên báo bởi theo T.D.C (Bí thư Chi đoàn khóm 4, phường 7, TP. Bạc Liêu) giải thích thì những đóng góp của mình không có gì đặc biệt và to tát. Thế nhưng, qua những câu chuyện xoay quanh về lớp ánh sáng văn hóa hè của C. ở khóm 4, mới thấy hết nhiệt huyết của bạn trẻ này. Lớp học do C. đứng lớp có 22 học sinh, đa phần gia đình từ nơi khác đến không có hộ khẩu, giấy khai sinh và hầu như em nào cũng phải lao động phụ giúp gia đình mưu sinh. Một lớp học khá là đặc biệt với nhiều trình độ: không biết chữ, học đến lớp 1, lớp 2…, vậy là một mình cô giáo đứng lớp phải kèm cho nhiều nhóm trong một lớp. C. kể có trường hợp dạy xuyên suốt cả tháng nhưng em chỉ thuộc được có 8 chữ cái, ấy vậy mà cô và trò vẫn không bỏ cuộc. Lớp học biến động theo từng năm, bởi có nhiều em theo gia đình đi nơi khác và đón nhận thêm nhiều em mới đến. Gắn bó với lớp học xuyên suốt 3 năm liền, C. hầu như nắm được tính ý của từng em và cũng chỉ có C. mới biết cách duy trì kéo các em đến lớp đều đặn. C. chia sẻ: “Các em trong lớp học có hoàn cảnh rất đặc biệt, vì vậy dễ bị đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo. Tôi duy trì lớp học với mong muốn vừa dạy chữ cho các em, vừa dạy đạo đức, kỹ năng sống để góp phần giúp các em không bị sa ngã”. Có rất nhiều kỷ niệm của C. gắn với học trò của mình, nhớ nhất là trong một dịp tết đi vận động quần áo cho các em, có em vừa được tặng bộ đồ mới đã bật khóc; rồi có lần đi xuống nhà xem tình hình đời sống, thì nghe học trò than thở: “Cô ơi, nhà con hết gạo rồi!”, vậy là cô giáo bỏ tiền túi ra mua cho gia đình em 20kg gạo. Không nhận bất kỳ tiền hỗ trợ nào, nhưng C. vẫn kiên trì đứng lớp bằng chính tình yêu thương và mong muốn bù đắp những thiệt thòi cho các em nhỏ.
Khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017, bạn Lâm Ngọc Huyền (sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Bạc Liêu) đã tham gia làm điều phối viên cho lớp học kỳ trong quân đội. Được đồng hành cùng với các “chiến sĩ nhí” suốt 10 ngày của chương trình, với Huyền, đây là một trải nghiệm rất thú vị. Và vui nhất là chứng kiến sự đổi thay tích cực của các bạn nhỏ sau khi lớp học kết thúc. Trở về sau lớp học kỳ trong quân đội, Huyền cũng đang hăm hở bắt tay vào kế hoạch thực hiện chuyến về nguồn tại các xã khó khăn của huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) với rất nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Còn với bạn Thị Mỹ Hảo (Chi hội phó Chi hội sinh viên huyện Hồng Dân tại Trường đại học Bạc Liêu) thì Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 có ý nghĩa khá đặc biệt trong quãng đời sinh viên của Hảo. Bởi đây là năm cuối cùng Hảo được tham gia làm những phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Rất nhiều hoạt động sẽ được Hảo cùng Chi hội sinh viên thực hiện tại xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) trong chiến dịch lần này như: tặng học bổng, ôn tập hè, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, tặng quà cho gia đình chính sách, sửa lộ giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, giúp đỡ người già neo đơn…
Cũng như các bạn C., Huyền, Hảo, những áo xanh tình nguyện khác đang có mặt trên các nẻo đường, trên mọi mặt trận với mong muốn góp sức trẻ cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
T.A