Mùa hè năm nay đến sớm vì thanh thiếu nhi (TTN) phải kết thúc năm học trong bất ngờ để “chạy dịch”. Trong khi hàng chục ngàn TTN được bàn giao về địa bàn cư trú để sinh hoạt thì tổ chức Đoàn, Hội đồng đội các cấp và các bậc phụ huynh phải đau đầu trước tình trạng thiếu sân chơi hè phục vụ cho các em vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thưa vắng sân chơi
Thông thường, hàng năm cứ đến dịp hè là Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho TTN địa bàn cư trú, mỗi lớp chiêu sinh khoảng 40 em. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các lớp vẫn chưa thể chiêu sinh, khai giảng như kế hoạch và khả năng cao là sẽ gác lại sân chơi này trong mùa hè để đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) cũng đang chiêu sinh 14 lớp năng khiếu hè dành cho TTN (từ 3 - 16 tuổi) về: múa, mỹ thuật, bơi lội, nhạc cụ, nhảy hiện đại - trình diễn thời trang, thanh nhạc, võ cổ truyền, đội trống - kèn kỹ năng chỉ huy Đội… Dù dự kiến khai giảng vào đầu tháng 6/2021, nhưng các lớp này lại giới hạn số lượng học viên (hơn 10 em/lớp) để đảm an toàn trong mùa dịch.
Anh Nguyễn Chí Hiếu - Giám đốc Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, cho biết: “Nhằm tạo sân chơi cho TTN dịp hè, cũng như góp phần chăm bồi năng khiếu cho các em, hàng năm Nhà thiếu nhi đều chiêu sinh các lớp bồi dưỡng năng khiếu cho TTN đủ mọi lứa tuổi. Riêng năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các lớp sẽ giới hạn số lượng học viên. Không gian học tập rộng rãi, thoáng khí, thầy trò các lớp sẽ thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”.
Ngoài việc dừng, dời một số hoạt động phục vụ TTN dịp hè, hoặc tổ chức nhưng giới hạn về số lượng như thực tế ở một số nơi thì nhiều cơ sở Đoàn, Hội đồng Đội các cấp vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch gì cho TTN địa bàn cư trú khi tiếp nhận các em về địa phương sinh hoạt hè. Dẫu rằng hàng loạt sân chơi được khánh thành, đưa vào sử dụng nhưng hiện tại chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của TTN hiện nay.
TTN khu nhà ở Hữu Nghị (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) hào hứng với các trò chơi trong khu vui chơi do Công ty Toyota Việt Nam trao tặng. Ảnh: Đ.K.C
Lo lắng con em bị cuốn vào những trò vô bổ
Chị Trần Ngọc Hoa (Phường 5, TP. Bạc Liêu) bày tỏ lo lắng: “Kỳ nghỉ hè năm nay bắt đầu sớm vì học sinh phải kết thúc năm học sớm để “chạy dịch”. Như mọi năm, tôi thường ghi danh cho con tham gia các lớp năng khiếu như bơi lội, võ thuật, hoặc các lớp học thêm văn hóa vừa để con rèn luyện năng khiếu, vừa hạn chế việc sa đà vào các trò chơi vô bổ. Nhưng hiện giờ tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, không chỉ riêng tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng không dám đăng ký cho con tham gia bất kỳ lớp học nào nên nguy cơ con nghiện game, cả ngày dán mắt vào tivi, điện thoại là không thể tránh khỏi”.
Con nghỉ hè sớm, nhưng phụ huynh vẫn phải đi làm nên đa phần việc quản lý, chăm sóc con được các phụ huynh phó thác cho ông bà, người thân trông nom, mà ông bà thường nuông chìu con cháu nên ít nhắc nhở khi chúng bị cuốn vào những trò vô bổ. Một số phụ huynh chọn giải pháp đăng ký cho con tham gia các khóa học online, nhưng thực tế hiệu quả mang lại không cao vì hễ phụ huynh lơ là một tí là các em lại bị cám dỗ bởi những game vui khác trên mạng Internet.
Cũng có không ít phụ huynh chọn giải pháp gửi con về quê cho các em hòa mình vào không khí trong lành của nông thôn, trải nghiệm những thú vui của TTN thôn quê dịp hè để các em học cách sẻ chia, tự lập… nhưng vẫn đứng ngồi không yên khi nghĩ đến những rủi ro rình rập trong lúc con ở xa sự giám sát của mình.
Chỉ mong dịch bệnh qua nhanh, cuộc sống trở lại bình thường để TTN không phải “khát” sân chơi và có được những mùa hè đúng nghĩa!
Mai Khôi