Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: M.Đ
Tháng Bảy - tháng của những cơn mưa vội vã chợt đến chợt đi, tháng của suy ngẫm và tưởng nhớ. Vào những ngày cuối tháng Bảy này, triệu triệu trái tim con người Việt Nam cùng hướng về những tượng đài chiến công sừng sững, những nấm mồ của các anh hùng, liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu cho quê hương và những Bà mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại sẵn sàng thúc giục con ra trận dù biết có thể một đi không trở về.
Đi trong đoàn viếng nghĩa trang, trong không khí trang nghiêm và kính cẩn này, tôi xin nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân những người đã khuất và những người còn sống đang ngày đêm “chiến đấu” với những vết thương hằn sâu vào da thịt. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào, lòng tôi như nghẹn lại khi trước mắt tôi là vô số nấm mồ liệt sĩ nằm cạnh nhau. Những con người ấy cao cả quá, họ đã ra đi khi tuổi đời còn non trẻ, họ hy sinh để thế hệ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình. Bởi vậy, chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ công ơn như biển trời của thế hệ đi trước. Chúng tôi thắp lên ngôi mộ các anh hùng, liệt sĩ những đóa sen với nến lung linh và thổi vào không gian thiêng liêng này làn nhang khói tưởng nhớ.
Các anh hùng, liệt sĩ cứ yên lòng nơi đất mẹ, tuổi trẻ chúng tôi hôm nay sẽ ra sức giữ gìn và phát triển quê hương. Và hàng ngày, hàng giờ trong trái tim của chúng tôi, sự hy sinh cao cả của thế hệ cha, anh đi trước sẽ đi vào dòng máu nóng chảy mãi trong tim.
Phi Trang