Thế hệ trẻ chúng tôi thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước sạch bóng quân thù. Để có được cuộc sống yên bình hôm nay, không ít người đã gửi cả tính mạng hay một phần thân thể lại cho đất mẹ. Là người đi sau hưởng thụ thành quả, chúng tôi luôn khắc ghi công lao của ông cha đi trước.
Ảnh minh họa: B.T
Với tôi, tháng Tư bao giờ cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất. Tháng Tư - tháng của những cơn mưa rào chợt đến chợt đi, tháng của mùa thi, của sự tri ân và tưởng nhớ. Đặc biệt vào những ngày cuối tháng Tư này, đoàn viên - thanh niên chúng tôi còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng hay viếng nghĩa trang liệt sĩ - nơi yên nghỉ của biết bao anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc xương máu vì hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.
Đi trong đoàn người viếng nghĩa trang, những chiến công vang dội cùng với những bài học lịch sử hào hùng của dân tộc chợt ùa về trong tôi. Nhìn những nấm mồ thẳng tắp, tôi lại nghĩ đến bao lớp người Việt Nam với lý tưởng cao cả, can trường, dũng cảm đã sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì dân, vì nước năm nào.
Mỗi lần đến đây, chúng tôi đều thắp hương, thắp ngọn nến tri ân và dành những phút lắng lòng để tưởng nhớ công ơn trời biển của các anh hùng, liệt sĩ. Chúng tôi còn cùng nhau ôn lại truyền thống chiến đấu, bảo vệ đất nước của quân và dân cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng. Sau đó, chúng tôi tiến hành làm vệ sinh xung quanh tượng đài và trong khuôn viên nghĩa trang, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện có thật mà tựa như huyền thoại về các anh hùng, liệt sĩ. Những câu chuyện ấy không những hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay, mà còn thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Những công việc chúng tôi làm, dù nhỏ bé nhưng thể hiện ý thức của thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn, sự tri ân. Đó cũng chính là truyền thống tốt đẹp, là đạo lý ngàn đời mà mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phát huy.
LÊ NHẬT
(Huyện Hòa Bình)

Truyền hình







Xem thêm bình luận