Thứ năm, 19-2-26 01:41:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thắt chặt đoàn kết các dân tộc anh em

Báo Cà Mau Ngày 20/1, tại Nhà Thiếu nhi huyện Trần Văn Thời, Sở VH-TT&DL long trọng khai mạc Liên hoan Văn hoá, Thể thao dân tộc Kinh - Hoa - Khmer tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2015.

(CMO-MP) Ngày 20/1, tại Nhà Thiếu nhi huyện Trần Văn Thời, Sở VH-TT&DL long trọng khai mạc Liên hoan Văn hoá, Thể thao dân tộc Kinh - Hoa - Khmer tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2015.

Hoạt động thể thao lần này có trên 300 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn: quần vợt, kéo co, đẩy gậy, chạy việt dã, bóng đá 5 người, bóng chuyền, đua xuồng ba lá và cờ tướng. Thời gian thi đấu từ ngày 20-22/1. Liên hoan cũng giới thiệu hơn 118 hình ảnh, tư liệu, bản đồ… do Bộ Thông tin và Truyền thông sưu tập với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 20 giờ cùng ngày diễn ra chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc./.

Lấy đoàn kết và nỗ lực vượt khó làm động lực cốt lõi để Đất Mũi vươn lên

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, trong buổi làm việc với Đảng uỷ xã Đất Mũi vào chiều 16/2 (29 Tết).

Cà Mau rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 16/2 (29 Tết), trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa kết hợp bắn pháo hoa với chủ đề “Xuân đoàn kết, Tết ấm no, lo mọi nhà đều có Tết”.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên lực lượng thi công cao tốc xuyên Tết

Chiều 16/2 (29 Tết), Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Trường Sơn) và các lực lượng đang thi công cao tốc Cái Nước - Đất Mũi.

Nụ cười hoa Tết

Thị trường hoa Tết năm nay ghi nhận sức mua tăng. Những nụ cười rạng rỡ của người nông dân khi hoa bán "chạy", hoà cùng niềm vui của người mua khi chọn được chậu kiểng ưng ý, đã tạo nên một bức tranh xuân ấm áp và trọn vẹn tại chợ hoa kiểng phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau).

 Cảnh báo ngộ độc do ăn nhầm “so biển”

Ngày 16/2, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn xã Năm Căn vừa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm khiến ba người phải nhập viện. Các bệnh nhân gồm T.T.T. (sinh năm 2011), L.T.T.N. (sinh năm 2005) và N.H.M. (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Đất Mới.

Sẵn sàng trận địa pháo hoa cho đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026

Sáng 16/2 (29 tháng Chạp), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau tất bật hoàn thiện công tác lắp đặt pháo hoa tại các điểm bắn, để mang đến màn trình diễn rực rỡ nhất trong thời khắc chuyển giao đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Xuân ấm tình nghệ sĩ

Từ một câu chuyện tình cờ về người nghệ sĩ gặp khó khăn, chương trình "Xuân ấm tình nghệ sĩ" đã diễn ra đầy cảm xúc. Những suất quà trao tay mang theo hơi ấm của sự sẻ chia dành cho các cựu diễn viên, ca sĩ, hậu đài và nghệ nhân, tài tử đã tận tuỵ vì nghệ thuật.

Xuân về trên vùng nước mặn

Tại xã Đầm Dơi - vùng nước mặn quanh năm, người dân chủ yếu sống bằng nuôi trồng thủy sản nên việc trồng rau vốn không dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự cần cù và chịu khó, nhiều phụ nữ vẫn duy trì hiệu quả những vườn rau gia đình, vừa cải thiện bữa ăn hằng ngày, vừa tạo thêm thu nhập. Giữa mênh mang nước mặn, màu xanh của rau lá vẫn bền bỉ vươn lên, mang theo niềm vui ấm áp trong những ngày xuân.

Nối mạch đường xuân

Xuân không chỉ hiện diện trong sắc mai vàng hay mâm cơm sum họp mà còn trải dài trên những công trình giao thông vừa kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Những tuyến đường rộng mở, thông suốt như nối dài niềm vui đoàn viên, mở ra hành trình phát triển và khát vọng vươn lên. Trên mỗi cung đường rộn ràng nhịp xe, có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển mình mạnh mẽ của quê hương trong mùa xuân mới.

“Cà Mau xa lắm” và khát vọng mở tương lai

“Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”. Lời hát cũ như lời mời thì thầm, đưa người ta về miền đất mà đất bồi phù sa, nước nhuộm màu đục ngầu, rừng U Minh xanh thẳm, gió thổi qua cánh đước như kể chuyện ngàn năm.