Trước khi tham gia đoàn đi Ninh Bình dự lễ kỷ niệm 53 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác, phát triển Bạc Liêu - Ninh Bình, tôi được mời xem để góp ý phim tài liệu có tựa đề “Bạc Liêu - Ninh Bình nghĩa tình sâu nặng” (do Đài PT-TH Bạc Liêu thực hiện). Xem phim tôi đã xúc động khi biết rằng, vào ngày 23/1/1960, theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, quê hương Ninh Bình kết nghĩa với Bạc Liêu để chi viện, giúp đỡ Bạc Liêu trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước.
![]() |
| Đồng chí Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho ông Nguyễn Văn Huệ (một trong những người mang máy chiếu phim từ Bắc vào để thực hiện khởi đầu ngành Chiếu bóng Bạc Liêu). Ảnh: C.K |
Theo nhà báo Thanh Thủy thì, vào thập niên 60 của thế kỷ 20, chính ông đã chứng kiến chủ trương của Đảng và chính quyền các tỉnh phía Bắc và Ninh Bình là vận động chị em phụ nữ lấy chồng là thương binh miền Nam ra Bắc tập kết hoặc điều trị bệnh. Và họ ăn ở với nhau keo sơn, có con đàn cháu đống như mối tình Bạc Liêu - Ninh Bình. Tương tự như thế, khi ta và địch thực trao trả tù binh, đa số cán bộ, chiến sĩ của ta bị tra tấn dã man, có người phải mang thương tật. Thế là Ninh Bình và các tỉnh đã có chủ trương vận động nhân dân mang anh em về nhà nuôi dưỡng. Và nhân dân đã nuôi nấng chu đáo, xem họ như anh em, con cháu của mình.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong lúc Đảng bộ, chính quyền Bạc Liêu còn bỡ ngỡ, lúng túng trong quản lý, thì Ninh Bình lại chi viện hàng trăm cán bộ để tham gia lãnh đạo, có những lãnh đạo cấp cao như đồng chí Tạ Quang - Bí thư Tỉnh ủy; và nhiều giáo viên để góp phần xóa mù chữ, nâng cao kiến thức cho nhân dân.
Một lực lượng tương đối hùng hậu là nhân dân Ninh Bình đã tình nguyện đi xây dựng kinh tế mới ở Bạc Liêu. Họ đã vào đây khai hoang phục hóa, thành lập các nông trường như: Nông trường Đông Hải, nông trường Minh - Hà…
Trước sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Ninh Bình, từ trong kháng chiến nhân dân Bạc Liêu đã yêu quý con người và quê hương Ninh Bình. Trong tình cảm đó đã nảy nở những tình yêu lứa đôi. Còn Đảng bộ và chính quyền Bạc Liêu trước và sau giải phóng đều thể hiện sự quý trọng quê hương Ninh Bình, một tình cảm đậm đà Bạc Liêu - Ninh Bình. Hai tỉnh chủ trương đặt nhiều công trình văn hóa của Bạc Liêu mang những tên gọi nổi tiếng của Ninh Bình như: Cầu Kim Sơn, rạp Hoa Lư, trường Ninh Bình… Bạc Liêu cũng cử đoàn cán bộ và văn công ra thăm Ninh Bình. Cô Nguyễn Thị Bình (Út Bình), nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, là người tham gia đoàn kể lại rằng: “Hồi đó, anh em Ninh Bình đón Bạc Liêu như đón anh em ruột về nhà. Họ thêu những chiếc gối dành cho đoàn khách Bạc Liêu nằm là những vần thơ xúc động về mối quan hệ máu thịt của Bạc Liêu - Ninh Bình. Để rồi đêm đến, người Bạc Liêu ôm chiếc gối mà ứa nước mắt chứ không dám kê đầu nằm”.
Và còn rất nhiều câu chuyện cảm động về sự giúp đỡ nghĩa tình ruột thịt mà Ninh Bình dành cho quê hương Bạc Liêu, về mối quan hệ máu thịt của Bạc Liêu - Ninh Bình suốt 53 năm qua… Đây cũng là lý do mà Bạc Liêu xem việc củng cố, phát triển mối quan hệ Bạc Liêu - Ninh Bình là cực kỳ quan trọng. UBND tỉnh thì xác định mục tiêu như sau: thông qua một số hoạt động liên kết, hợp tác để tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và nghĩa tình gắn bó trong quá khứ giữa 2 địa phương cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 2 tỉnh, nhất là thế hệ trẻ; củng cố thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.
Còn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng đã nói với đại ý như sau: Chúng ta đi để trả nghĩa, ghi nhớ công ơn xương máu và mồ hôi nước mắt của nhân dân Ninh Bình; chúng ta đi để một lần nữa thể hiện tính cách của con người Bạc Liêu là trọng nhân nghĩa. Chúng ta đi để củng cố phát triển mối quan hệ mẫu mực của Bạc Liêu - Ninh Bình. Chúng ta đi để tặng cho thế hệ trẻ hôm nay một truyền thống rạng rỡ, thủy chung son sắt của người Việt.
Và đoàn chúng tôi lên đường đi Ninh Bình bằng tấm lòng chân tình, ý tứ sâu sắc như thế!
Phan Trung Nghĩa

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận