Tháo gói quà Tết, chị vô tư quẳng bừa mớ giấy gói ra vệ đường vì nghĩ rằng, việc thu dọn rác là nhiệm vụ của các công nhân vệ sinh. Thế nhưng chị đã quên một điều rằng, gói quà Tết được chưng nơi trang trọng nhất trong nhà có thể làm ngôi nhà thêm đẹp, nhưng đường phố thì bẩn đi, xấu đi một chút. Giá như, chị chịu khó bỏ rác đúng nơi quy định thì có lẽ vẻ đẹp sẽ trọn vẹn hơn, nâng tầm lên hơn rất nhiều…
Chợt nhớ đêm giao thừa hàng năm, trong không khí náo nức đón mừng năm mới, người người chen chúc, xe giăng như mắc cửi trên đường để du xuân, xem bắn pháo hoa… Và sau những màn pháo hoa rực rỡ, khiến người xem mãn nhãn với những phút giây đón giao thừa vui vẻ, mọi người lại trở về sum họp êm ấm bên gia đình, bỏ lại những con đường… đầy rác với những vỏ chai nhựa, hộp đựng thức ăn nhanh, bọc ni-lông…
Giữa dòng người đón giao thừa náo nhiệt, anh công nhân vệ sinh vẫn lặng lẽ làm việc. Ảnh: B.T

Năm hết Tết đến, mọi người ai cũng dành nhiều thời gian để trang hoàng nhà cửa, chăm chút cho tổ ấm của riêng mình; riêng những công nhân vệ sinh đường phố sẽ vất vả hơn nhiều vì sự vô tâm của một số người. Ta “dọn” mình đẹp đẽ, cùng nhau sánh bước du xuân, ta có hay rằng, chỉ một chút vô tâm nữa thôi thì niềm vui của người khác sẽ vơi đi một ít bởi họ phải đổ mồ hôi, công sức nhiều hơn để dọn dẹp đường phố. Ta ấm êm bên gia đình trong đêm giao thừa nhưng có biết chăng họ - những công nhân vệ sinh đường phố vẫn đang nhọc nhằn bên tiếng chổi tre trên khắp nẻo đường để sớm mai thức dậy, đường phố được mặc áo mới đón Xuân…
Mỗi người hãy tự giác thêm một chút, nâng ý thức lên một chút để giữ gìn vẻ xanh - sạch - đẹp trên mỗi con đường. Chúng ta mặc áo mới đón xuân thì cũng nên thay “áo” mới cho mỗi con đường khi nàng xuân đang ghé đến. Chỉ một hành động xả rác trên đường phố nhưng vô tình ta đã làm nặng thêm nỗi vất vả của người khác…
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận