Thứ bảy, 14-2-26 10:16:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thế giới mạng xã hội: Thực và… ảo

Báo Cà Mau

Không giới hạn thời gian và không gian, bất cứ khi nào, ở đâu cũng có thể bắt gặp người ta lên… mạng. Lợi ích và tác hại của mạng xã hội cũng đã được đề cập khá nhiều trên những phương tiện thông tin đại chúng và được chia sẻ bởi chính mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội như thế nào để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực đòi hỏi khả năng biết làm chủ bản thân và sự lựa chọn sáng suốt của chính người sử dụng…
Những bài học thực tế
Trong những ngày cả nước đồng lòng hướng về miền Trung, một thành viên trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu (thuộc Hội Nhiếp ảnh - Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh) với nickname trên Facebook là Nguyen Lam đã “hội ý” cùng các thành viên câu lạc bộ tạo một bộ sưu tập ảnh với mục đích đẹp: “Ảnh bán gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung”. Với hơn 2.000 lượt “like” và trên 300 lượt bình luận, sẻ chia ý kiến, trao đổi thông tin ủng hộ… xem như việc làm của nhóm bạn trẻ này đã nhận được sự quan tâm. Trước đó, cũng qua mạng xã hội, chàng “soái ca” đương thời của nhiều bạn trẻ - MC Phan Anh đã gây “cơn sốt” đầy tình người, đầy tính nhân văn khi chỉ trong vài ngày đã vận động được khoản tiền lên đến chục tỷ đồng từ những tấm lòng thiện nguyện. Hình ảnh và câu nói giản dị “Mọi người có thương con thì xếp hàng ngay ngắn vào ạ!” lúc anh chuyển những đồng tiền, phần quà ấy đến tận tay đồng bào miền Trung cũng đã lan truyền “chóng mặt” trên nhiều trang mạng xã hội. Ngoài thể hiện thái độ ngưỡng mộ hành động này của MC Phan Anh, những thông tin chia sẻ của cư dân mạng còn nhằm kết nối những tấm lòng để người người tiếp tục hướng về miền Trung lũ lụt.
“Hỡi, hãy bán cho tôi 1 năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn 1 tỷ đô xanh”, một ngày mang tâm trạng chán chường “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, tôi đã được thức tỉnh bởi câu nói này. Đó là câu nói của cố Thủ tướng  Singapore - Lý Quang Diệu, được một người bạn trên Facebook của tôi chia sẻ qua một bài báo mang tên “Đừng bán rẻ tuổi trẻ”… Và bạn có từng đọc những bài văn hay được chia sẻ trên mạng hay chưa, trong số đó là bài văn của một học sinh lớp 10 viết về “Một bài học ý nghĩa, sâu sắc mà cuộc sống đã tặng cho em”. Hà Minh Ngọc đã viết về “Bản chất của thành công” coi đó là bài học ý nghĩa nhất mà cuộc sống đã tặng cho em. Nhiều ý kiến bình luận rằng một học sinh lớp 10 thì khó có thể nhận định và phân tích hay như vậy, tôi không quan tâm sự thật về người viết bài, mà tâm phục hiệu ứng từ bài viết ấy, nó cho người ta hiểu để trân trọng hơn những gì hiện tại mình có được trong cuộc sống này…
Với tính chất là nơi kết nối, giao lưu bè bạn, chia sẻ thông tin, mạng xã hội hiện nay có thể ví như những phương tiện thông tin truyền thông ưu việt. Và với những minh chứng trên đây, ai bảo mạng xã hội chỉ khiến người ta “sống ảo”…

Hình ảnh MC Phan Anh dùng số tiền quyên góp được đích thân làm công tác thiện nguyện tại miền Trung được nhiều trang cá nhân Facebook chia sẻ. Ảnh: Internet

“Sống ảo” trên mạng, chỉ khi…
Không biết người gửi yêu cầu là ai, vẫn chấp nhận lời mời kết bạn; lên mạng “trên từng cây số”, đánh mất thời gian quý giá trong cuộc sống hiện thực để lang thang vào thế giới mạng; không kiểm soát được bè bạn trên mạng xã hội của con em mình, để chúng tự do giao du, kết bạn, bị “đầu độc” bởi những thông tin vô bổ, độc hại rồi dần bị cuốn vào những hệ lụy xấu… Đó là khi chúng ta đang để mạng xã hội làm chủ và bị dẫn dắt vào thế giới… ảo!
Đã có những vụ án tình đến mức trọng án khi hai người làm quen và “yêu nhau” trên mạng xã hội, chỉ đôi dòng chát chít, nhờ những bức ảnh “seo-phi” rồi họ… yêu nhau, đến khi gặp gỡ có thể là không phù hợp tính tình, vì thực tại và trên mạng là hai thế giới hoàn toàn khác, thế là mâu thuẫn, rồi dẫn đến án mạng! Đã có những vụ lừa gạt đến mức phạm pháp khi mua bán, trao đổi, lừa tình lẫn tiền cũng qua mạng xã hội mà báo chí đã lên tiếng rất nhiều. Những thông tin rác, tin bẩn về bạo lực, kinh dị, tình dục vẫn tràn lan khắp các trang mạng xã hội, chỉ một thao tác “like”, “share” là lập tức được lan truyền, phát tán mà không có một chế tài nào quản lý, xử lý… Đó là những hệ lụy mà mạng xã hội đang mang lại. Thế giới ảo của mạng nhưng lại gây ra những hậu quả thật trong cuộc sống!
Có một lời khuyên rằng chính mỗi người cần là “ông chủ” của mạng xã hội chứ đừng để mạng xã hội dẫn dắt mình. Điều này hoàn toàn đúng! Mạng xã hội có thể giúp ta tìm lại những bè bạn cũ, kết nối yêu thương với những người thân có thế cách xa nửa vòng trái đất, gửi lời tri ân đến thầy cô, người thân trong những ngày đặc biệt… nhưng cũng có thể khiến ta lãng phí thời gian và trí óc vào những chuyện ảo, bị dẫn dắt vào những mối quan hệ… ảo. Lên mạng có giới hạn, sàng lọc thông tin bổ ích để đọc và chia sẻ, biết lựa bạn mà… kết, đừng để thế giới mạng dẫn dắt mình vào lối sống ảo, dùng mạng xã hội vào những mục đích có ý nghĩa, khi đó mạng xã hội vẫn cần thiết trong cuộc sống hiện đại hôm nay.
Cẩm Thúy

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...