Những bạn trẻ được sinh ra ngay thời điểm tái lập tỉnh đến nay đã tròn 20 tuổi. Trưởng thành cùng với sự đổi thay không ngừng của tỉnh, các bạn tuổi 20 đang ra sức lao động, học tập để cùng chung tay xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đoàn viên - thanh niên huyện Phước Long tham gia làm giao thông nông thôn. Ảnh: P.T.C
Gia đình của Nguyễn Đinh Nhật Khoa (ấp An Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) là nông dân chính gốc, mấy đời gắn bó với vuông tôm. Cũng như nhiều nông dân khác ở địa phương, những năm đầu khi mới tái lập tỉnh, cuộc sống gia đình Nhật Khoa gặp nhiều khó khăn, bởi lúc đó cách thức nuôi tôm lạc hậu nên hiệu quả không cao. Thời gian trôi qua, Nhật Khoa lớn lên, tỉnh nhà cũng không ngừng phát triển về mọi mặt, nghề nuôi tôm được quan tâm đầu tư. Vì thế mà lớp “hậu duệ” như Nhật Khoa có cơ hội tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ nuôi tôm. Kết quả là những đầm tôm càng ngày càng đạt năng suất, nhờ đó thu nhập của gia đình Nhật Khoa tăng lên, đời sống được cải thiện. Nhật Khoa chia sẻ: “Tôi được sinh ra trong năm đầu tái lập tỉnh, nên không biết được những khó khăn, vất vả lúc ấy. Nhưng khi lớn lên, nghe ông bà, cha mẹ kể lại, tôi cũng cảm nhận phần nào sự khổ cực. Thấy diện mạo tỉnh nhà ngày càng đổi mới, tôi rất vui mừng. Điều kiện thuận lợi, cùng với sức trẻ của tuổi đôi mươi, tôi đang nuôi hy vọng sẽ phát triển nghề nuôi tôm một cách hiệu quả, bền vững”.
Hình ảnh “người dân với chiếc xuồng thả trôi theo dòng nước trên sông Bạc Liêu để đánh bắt tôm cá mưu sinh hết ngày này qua ngày khác” cách nay mười mấy năm được Hứa Thị Tiết Chi (khóm 8, phường 5, TP. Bạc Liêu) nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện với chúng tôi. Vì theo Tiết Chi, có nhắc lại mới thấy theo thời gian Bạc Liêu đổi thay như thế nào. Tiết Chi kể, lúc nhỏ em thường hay ở nhà với mấy anh chị vì ba mẹ đi giăng lưới ở sông từ sáng sớm đến chạng vạng mới về. Có bữa cá chỉ đủ cả nhà ăn, có bữa nhiều cá thì mẹ lội bộ một đoạn đường dài rồi đi đò qua sông ra chợ Bạc Liêu để bán lấy tiền mua gạo. Không riêng gì gia đình Tiết Chi, mà lúc đó gần như nhà nào trong xóm cũng vậy... Đó là chuyện khi tỉnh Bạc Liêu còn “non trẻ”, qua 20 năm Bạc Liêu đã trưởng thành, kéo theo đời sống người dân cũng được nâng lên. Người dân xóm của Chi được vào làm việc tại các xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh với mức thu nhập ổn định, trẻ em ngày hai buổi đến trường được đi trên con đường nhựa phẳng phiu, hai bên đường rợp bóng cây xanh. Riêng Tiết Chi giờ đây đã là sinh viên của ngôi trường đại học ngay chính quê hương mình. Với Tiết Chi, khi quê hương phát triển không ngừng thì những người trẻ cần phải học tập để có tri thức. Có như vậy mới không bị tụt hậu, mới đáp ứng yêu cầu công việc của xã hội, đưa Bạc Liêu đi lên ngang tầm với các tỉnh, thành phố trong khu vực.
Tuổi 20 của các bạn được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất khi mà quê hương Bạc Liêu đang vững bước cùng với đất nước tiến nhanh trên con đường đổi mới. Và xã hội cũng đang đặt niềm tin ở họ, những công dân trẻ có những việc làm cụ thể, thiết thực để cùng chung sức xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
HOÀNG LAM