Thứ bảy, 14-2-26 23:38:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thi làm bàn thờ Tổ quốc ngày tết

Báo Cà Mau

Bàn thờ Tổ quốc của ấp Kos Thum (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Ảnh: N.Q

Không biết có tự bao giờ, mỗi dịp tết đến, nhà nhà lại lập bàn thờ Tổ quốc trước hiên bên cạnh việc sửa soạn tươm tất bàn thờ gia tiên. Và tết Bính Thân năm nay, một cuộc thi trang trí bàn thờ Tổ quốc quy mô toàn xã lần đầu đã được Ban tổ chức Tết quân dân tỉnh mở tại Ninh Thạnh Lợi - một địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Hồng Dân.

Cuộc thi nào cũng căn cứ vào tiêu chí để phân định đội hạng thấp, đội hạng cao. Song với cuộc thi làm bàn thờ Tổ quốc, ý nghĩa giáo dục quý hơn những phần thưởng mà các đội nhận được từ Ban tổ chức. Đại tá Ngô Hồng Ân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban giám khảo phát biểu tổng kết: “Hội thi là dịp để mỗi cán bộ và quần chúng nhân dân thể hiện lòng tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống dân tộc và truyền thống địa phương, tạo nên không khí nghiêm trang”.

Mặc dù thời gian thông báo đến lúc tiến hành hội thi không dài, nhưng 9 ấp dự thi đều chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ việc trang trí bàn thờ Tổ quốc, cũng như phần sáng tạo câu đối. Ở ấp Cai Giảng, bàn thờ Tổ quốc và quy ước xây dựng ấp đạt chuẩn văn hóa đặt đối xứng 2 bên cửa trụ sở ấp. Câu đối trên bàn thờ thể hiện niềm tự hào của cán bộ, nhân dân về nơi họ sống và làm việc: “Cai Giảng quê hương tươi đẹp rạng ngời / Lòng dân ý Đảng một lòng vui xuân”. Mấy năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã phần nào làm Cai Giảng thay da đổi thịt. Không chỉ đường sá được bê-tông hóa, kênh nội đồng được nạo vét, mà không gian vùng quê thêm sạch, xanh nhờ thực hiện mô hình “Vườn - nhà xanh, sạch, đẹp”. Trong năm nay, tuyến đường Ninh Thạnh Tây - Kos Thum - Cai Giảng - Ninh Thạnh Đông sẽ được làm nốt phần còn lại dài 3,2km, giúp việc đi lại của bà con thêm thuận lợi.

Còn với ấp Kos Thum, câu đối trên bàn thờ bám sát cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với vế đối “Đảng anh minh, trên chính dưới liêm”, đồng chí Hùynh Văn Vàng, Bí thư Chi bộ ấp giải thích: Đảng sáng suốt lựa chọn chủ trương phù hợp lòng dân. Còn đảng viên từ trung ương đến địa phương thực hiện đúng chủ trương của Đảng và có đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm chính để dân noi theo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Câu đối ấy là sản phẩm trí tuệ của tập thể Chi bộ nơi đây, đáp ứng tinh thần của người đảng viên đối với Bác. Ấp Kos Thum có 70% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, có ngôi chùa cùng tên nổi tiếng và đặc biệt 7/7 đảng viên của ấp đều là người Khmer. Nhìn vào những con số và đối chiếu với những thành quả mà ấp, xã này đạt được thời gian qua, có thể nói rằng Kos Thum là địa phương tiêu biểu cho tấm lòng son sắt với Đảng của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh nhà.

Bàn thờ Tổ quốc có tính biểu trưng cao thể hiện tấm lòng của đảng viên, người dân hướng về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Áo ấm cơm no nhờ ơn Đảng/ Độc lập tự do nhớ Bác Hồ”. Câu đối phổ biến trên bàn thờ Tổ quốc đã nói lên điều đó. Nhớ đến, trân trọng thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là nguồn sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đưa quê hương tiến lên phía trước.

Nguyễn Quốc

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...