Đến nay, chỉ có 3 người sống ở thị trấn nhưng nó chứa đựng trong đó nhiều giá trị lịch sử qua cả trăm năm.
Mức giá 3,8 triệu USD (tương đương hơn 88,3 tỷ đồng) có thể mua một biệt thự, căn hộ ở khu Manhattan (TP. Newyork, Mỹ) hoặc mua một du thuyền sang trọng. Tuy nhiên, bỏ số tiền này ra có thể mua được thị trấn Story ở Indiana (Mỹ).

Thị trấn có một nhà máy cũ, cửa hàng bách hóa, phòng trọ, đồng cỏ, chuồng ngựa, giếng, vườn cây… Diện tích toàn bộ hơn 70.400m2. Mặc dù, Story có diện tích nhỏ nhưng lịch sử của thị trấn này cũng đáng được nhắc đến. Hơn 155 năm trước, vào năm 1851, Tổng thống Mỹ - Millard Fillmore cấp cho bác sĩ George P. Story một mảnh đất chính là thị trấn Story ngày nay. Đây là nơi từng có một cộng đồng cư dân chuyên khai thác gỗ sinh sống. Ở thời kỳ đông dân nhất, thị trấn Story có 175 cư dân. Năm 1915, thị trấn xảy ra một vụ cháy tàn phá nhiều nhà ở. Trong nhiều thập kỷ sau đó, tác động của cuộc đại suy thoái ảnh hưởng đến đời sống của thị trấn.
Năm 1999, Rick Hofstetter mua lại thị trấn trong một cuộc đấu giá. Từ đó, thị trấn thuộc sở hữu của Rick. Người này điều hành cùng 2 người khác, nhưng hiện tại là thời điểm tìm chủ nhân mới.
Ngoài các giá trị lịch sử, thị trấn kiểu cổ kính này được bao quanh với hàng ngàn héc-ta rừng. Thị trấn Story được đăng ký là địa danh lịch sử quốc gia.
Hàng năm, ở đây tổ chức các sự kiện như: hội chợ rượu vang Indiana, lễ hội Maple Syrup, 40 - 50 đám cưới, các sự kiện của các công ty, tiệc sinh nhật, diễn các vở hài kịch… Mặc dù việc tìm được người mua phù hợp với thị trấn này có thể là thách thức trong thời đại ngày nay, nhưng Rick cho rằng đó là phần hấp dẫn của thị trấn.
B.T (tổng hợp)

Truyền hình







Xem thêm bình luận