Chiều ngày 5/9/2013, vụ cháy tại tiệm thuốc bắc Trung Hòa (nằm trong chợ Gành Hào, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) đã khiến người dân sống trong khu chợ cũ hoảng sợ, lo lắng. Bởi cách đây gần 10 năm, một vụ cháy ở đây đã đẩy hàng chục gia đình vào cảnh trắng tay…
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy (khoảng 14 giờ 30 phút), khu chợ có khá đông người. Một người phát hiện khói bốc lên từ lầu 2 của tiệm thuốc bắc Trung Hòa (lúc này tiệm thuốc đang vắng khách). Vợ của chủ tiệm thuốc Trần Hữu Phước khi phát hiện cháy thì từ tầng trệt chạy ngược lên để chữa cháy. Những người ở trong chợ tức tốc dùng hơn chục bình chữa cháy cầm tay của tiệm điện Triều, nhưng không đủ sức dập lửa, vì lúc này ngọn lửa bốc cao kèm theo khói dày đặc. Anh Ngô Hữu Phước (hàng xóm của ông Trần Hữu Phước) - người đã tham gia chữa đám cháy trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện đến, đã bị ngọn lửa táp vào người phải đưa vào bệnh viện điều trị.
![]() |
| Đám cháy được khống chế, dập tắt kịp nên không lan sang các hộ, sạp khác trong chợ (ảnh lớn). Hiện trường vụ cháy tiệm thuốc Bắc Trung Hòa (ảnh nhỏ). Ảnh: N.Q |
Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ - Phó Công an huyện Đông Hải, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể là do chập điện. Hiện, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra. Vợ ông Trần Hữu Phước bị bỏng nhẹ ở tay trái, bà vừa nhặt nhạnh những gì còn sót lại vừa cho biết: Tài sản mà vợ chồng tôi tích cóp cả đời đã gần như cháy sạch, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Tủ lạnh, máy giặt và nhiều tài sản khác hư hỏng nặng, đặc biệt là lượng thuốc bắc giá trị lớn đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Một người dân ở chợ cho biết, cách đây hơn 9 năm (tháng 5/2004) chợ Gành Hào đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu hủy 45 căn nhà và sạp hàng, thiệt hại nhiều tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Cho nên, với người dân Gành Hào, khi thấy ngọn lửa bốc lên tại tiệm thuốc bắc Trung Hòa, nhiều người đã rất lo sợ thảm họa năm nào lại tái diễn.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận