Tới bây giờ, người dân tại khu vực khóm Trà Kha (phường 8, TP. Bạc Liêu) vẫn còn nhớ hình ảnh người chiến sĩ công an đã kịp thời cứu sống một em nhỏ bị tai nạn đuối nước vào chiều 31/7/2013. Người chiến sĩ đó chính là Thiếu úy Lê Phước Thành - Chi đoàn Cảnh sát bảo vệ và cơ động thuộc Công an tỉnh.
Chiều hôm đó anh Thành vào ca trực tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, anh bỗng nghe tiếng kêu cứu từ một nhóm trẻ em. Anh tức tốc đến hiện trường, phát hiện một đứa bé đang nằm bất động. Anh liền tiến hành hô hấp nhân tạo và nhờ người đi đường chở anh đưa bé đến bệnh viện Quân y gần đó. Mặt khác, anh thông báo với Công an phường 8 để liên hệ với gia đình của bé. Sau đó, thấy tình hình sức khỏe bé vẫn chưa ổn, anh quyết định đưa bé lên Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để kịp thời cứu chữa. Kết quả, đứa bé đã qua cơn nguy kịch và khỏe lại sau ít ngày - anh Thành kể lại.
Đây là hành động kịp thời mang lại ý nghĩa lớn. Vì trong thực tế, vào thời điểm đó có rất nhiều người ở tại hiện trường, nhưng hầu như họ chỉ đứng xem một cách thờ ơ, chứ không đến giúp đứa bé đuối nước mặc cho lời kêu cứu của những đứa trẻ đi cùng. Đó quả là một sự cảnh báo về sự thờ ơ, lãnh đạm của con người đối với nhau - một điều đáng lo ngại trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Sau sự việc này, Thiếu úy Lê Phước Thành được Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất vì tinh thần phục vụ nhân dân. “Lúc nghe tiếng kêu cứu của những đứa bé, trong đầu mình không nghĩ đến việc gì ngoài việc tìm mọi cách để cứu sống đứa bé. Đây không chỉ là nhiệm vụ phụng sự nhân dân của một người chiến sĩ công an, mà còn là hành động của tình người với nhau. Các bạn trẻ đừng thờ ơ với những gì xung quanh mình, bởi khi ta cho người khác một điều gì đó, thì ta sẽ nhận lại được niềm vui gấp nhiều lần” - anh Thành chia sẻ.
Anh Thư (Tỉnh đoàn Bạc Liêu)