Thứ bảy, 10-10-26 10:55:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thiếu vắng mùa hè

Báo Cà Mau Hôm nay là một ngày may mắn với Duy, bởi chưa đến 11 giờ trưa em đã bán hết xấp vé số do ba em lãnh chiều hôm qua. Nếu như bạn bè cùng trang lứa nô nức đón chào mùa hè náo nhiệt nơi phố thị, được thoả thích vui chơi cùng gia đình tại các trung tâm dành cho thanh thiếu nhi thì cậu học trò lớp 5, Trường Tiểu học Sông Ðốc 5 (huyện Trần Văn Thời) Võ Thanh Duy cùng cha đi làm thêm, dành tiền đóng học phí, mua sách vở cho năm học sau.

Hôm nay là một ngày may mắn với Duy, bởi chưa đến 11 giờ trưa em đã bán hết xấp vé số do ba em lãnh chiều hôm qua. Nếu như bạn bè cùng trang lứa nô nức đón chào mùa hè náo nhiệt nơi phố thị, được thoả thích vui chơi cùng gia đình tại các trung tâm dành cho thanh thiếu nhi thì cậu học trò lớp 5, Trường Tiểu học Sông Ðốc 5 (huyện Trần Văn Thời) Võ Thanh Duy cùng cha đi làm thêm, dành tiền đóng học phí, mua sách vở cho năm học sau.

Gần tháng nay, ngày nào, cậu bé Võ Thanh Duy cũng theo cha đi làm. Em thức thật sớm, vệ sinh cá nhân xong là xuống xuồng ngồi đợi cha chở đi. Cha của Duy làm nghề chạy đò dọc, mẹ em đi vá lưới. Duy có 1 chị gái học đến lớp 6 đã phải nghỉ học ở nhà đi vá lưới với mẹ. 2 năm nay, hè nào Duy cũng xin cha đi bán vé số phụ giúp gia đình.

Cậu bé Duy có dáng người nhỏ nhắn so với lứa tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, lém lỉnh, nói chuyện lễ phép và hóm hỉnh hồn nhiên nên được cô bác ở chợ Sông Ðốc thường mua vé số ủng hộ. Hình ảnh cậu bé với xấp vé số trên tay ngày nắng cũng như mưa đã trở nên quen thuộc với các cô, các chú tiểu thương ở chợ. Vì không có thời gian đi chơi nên Duy tự tạo niềm vui cho mình qua những buổi đi bán vé số. “Ði bán vé số là con được đi chơi rồi nên con không thấy buồn. Hôm nào bán hết sớm, con về nhà chơi một mình, đi vòng vòng xóm chọi cá thòi lòi”, Duy bộc bạch về niềm vui của em trong những ngày hè.

Trò chơi nhảy từ trên cao xuống thế này thật nguy hiểm.

Hằng ngày, được rong ruổi trên các đường cùng, ngõ hẹp, hay đến những quán xá ở cái thị trấn miền biển này đối với cậu bé Duy đã là quá đủ. Không biết, đó là lẽ bình thường của tuổi thơ hay vì sớm phải đối diện với những khó khăn cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền nên nét vô tư hồn nhiên trong tâm hồn em tan biến, thay vào đó là sự tự bằng lòng với những gì mình đang có. Những hôm trời mưa gió, chợ ế ẩm, dù là thương lắm cậu bé Duy sớm biết tự lo cho tương lai nhưng cô bác ở chợ không thể ngày nào cũng mua vé số giúp em. “Vợ chồng tôi cũng muốn chở con đi chơi đây đó, nhưng vì nhà nghèo, làm ngày nào ăn ngày nấy nên 2 chị em Duy thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Thương con nhưng không biết làm sao hơn”, cha của Duy, anh Võ Thanh Phong, buồn bã tâm sự.

Cùng cảnh ngộ với Võ Thanh Duy, có em Thái Thị Thảo Loan, ngụ khóm 6B, thị trấn Sông Ðốc. Hè năm nay, Loan lên lớp 4. Cũng như những năm trước, hè đến, vào con trăng là Loan đi gỡ rác dính vào lưới cho các ghe trở về sau mỗi chuyến ra khơi tại cửa biển Sông Ðốc. Ngày thường, em đi lượm ve chai bán kiếm tiền phụ bà ngoại mua gạo. Nhà có 5 chị em, Loan là chị Hai. Cha em mất sớm, mẹ đi làm ở Bình Dương. Mấy chị em Loan phải nương tựa nhà ông bà ngoại. Không như những đứa trẻ khác, Loan ít cười, gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng điều gì. Cuộc sống thiếu tình thương của cha mẹ, thiếu thốn trăm bề nên vui chơi với các bạn cùng trang lứa, với những trò chơi dân gian cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày của Thảo Loan. Sự vất vả ban ngày tưởng chừng sẽ được bù đắp lại bằng giấc ngủ yên bình trong đêm. Nhưng trong căn nhà tạm bợ, vách che bằng bạt cao su, mấy chị em Loan phải chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp. Những đêm trời mưa gió, Loan phải nhường chỗ khô cho em, còn mình co ro lạnh lẻo một góc giường. Nhiều lúc cô bé giật mình thức giấc vì đứa em út nhớ cha, đòi mẹ. “Con thấy buồn vì các bạn đi chơi còn con phải đi làm. Con muốn mình được đi chơi như các bạn”, Thảo Loan mong muốn.

Do thiếu sân chơi vào mùa hè, trẻ em thị trấn Sông Đốc vui đùa với các trò chơi hết sức nguy hiểm. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Nếu như mùa hè này Duy và Loan tảo tần bán vé số, gỡ lưới, lượm ve chai kiếm tiền thì Khanh (Ngô Duy Khanh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học 1 xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời) sớm hôm đi mò cua, bắt ốc, dặm  lúa. Như đã trở thành một thói quen lặp đi lặp lại, hè năm nào 2 anh em Khanh và Quy cũng phụ giúp công việc đồng áng của gia đình. Ban ngày ra đồng, chiều về rủ mấy đứa bạn trong xóm chơi nhảy dây, chọi cầu. Chơi trò này riết rồi cũng chán nên mấy bạn tự rã đám. Biết làm sao hơn vì xung quanh nơi em ở chẳng có chỗ vui chơi dành riêng cho trẻ con. “Con ước mơ ở quê con có nơi vui chơi dành cho thiếu nhi để các bạn cùng chơi trong dịp hè. Vì nhà con nghèo, không có tiền đi chơi xa”, Khanh mong muốn.

Không phải đi làm thêm trong mùa hè này, chơi mấy trò trên cạn hoài cũng chán, Dương Chí Linh, học sinh lớp 4 (ở ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) cùng các bạn trong xóm ngày nào cũng rủ nhau tắm sông ngay dưới cống ngăn mặn, giữ ngọt của xã. Cống này có độ sâu hàng chục mét, xung quanh có rất nhiều cọc nhọn nhấp nhô trên mặt nước rất nguy hiểm. Tắm sông là trò chơi Linh và các bạn rất yêu thích, nhất là màn nhảy từ trên cống xuống nước xem ai chạm nước nhanh hơn. “Ngày nào tụi con cũng tắm. Tắm sông rất là vui. Con và mấy đứa bạn tự tắm chứ không có người lớn trông coi. Con thấy đâu có gì nguy hiểm đâu”, em Dương Chí Linh cảm nhận.

Thiếu sân chơi, cuộc sống gia đình quá vất vả là thực trạng chung làm cho trẻ em nông thôn không có mùa hè. Các em cần được sự quan tâm, chăm sóc hơn từ phía gia đình và cả cộng đồng./.

Bài và ảnh: Kiều Oanh

Quân khu 9 trao 4 căn nhà, 250 suất quà tại Khánh Hưng

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 (20/10/1946-20/10/2026), ngày 6/10, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và địa phương tổ chức trao tặng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khánh Hưng.

Tiếp sức học sinh và người dân khó khăn xã Trần Phán

Chiều 6/10, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Trần Phán tổ chức chương trình về nguồn, trao quà hỗ trợ học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tiếp sức học sinh U Minh đến trường

Sáng 6/10, UBND xã U Minh phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường”, trao tặng xe đạp, tập vở và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xã U Minh hỗ trợ gia đình ngư dân tử nạn trên biển

Chiều 5/10, đại diện UBND xã U Minh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình ông Q.V.B (65 tuổi, ngụ ấp Kênh Hội), nạn nhân không may tử nạn khi đang đánh bắt thuỷ sản trên biển.

Chung tay chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người dân khó khăn

Sáng 5/10, tại buổi chào cờ đầu tháng 10/2026 và sinh hoạt chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức phát động đóng góp 1 ngày lương để chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tùng tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông

Cụ thể hoá Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2026-2030, xã Thanh Tùng tập trung huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", địa phương từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Khởi công 2 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ khó khăn

Sáng 4/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà “Mái ấm tình thương” năm 2026 tại xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Hậu. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Xe đạp chở ước mơ

Sáng 4/10, trong khuôn khổ chương trình ra mắt giải pháp tài chính An Sinh Giáo Dục, Bảo Việt Nhân thọ Cà Mau trao tặng 20 xe đạp và 20 ba lô cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nghĩa tình ở Khánh Hưng

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, chiến tranh chỉ còn trong ký ức. Nhưng ở Khánh Hưng - vùng đất từng là căn cứ cách mạng, câu chuyện về những người dân chở che cán bộ, bộ đội giữa vòng vây bom đạn vẫn được nhắc lại như một phần ký ức không thể phai mờ.

Chuyển tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh

Không chờ đến khi bệnh phát sinh mới tìm đến cơ sở y tế, ngày càng nhiều người dân chủ động khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm những bất thường, từ đó có hướng chăm sóc và điều trị kịp thời. Từ sự thay đổi trong nhận thức của người dân, ngành Y tế Cà Mau cũng từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.