Trong vòng một tháng nay, giá thịt heo tại các chợ, siêu thị tăng đột biến khiến người dân, nhất là người thu nhập thấp than thở, còn tiểu thương thì “méo mặt”. Không chỉ thịt heo mà thịt bò, cá, tôm… cũng “rủ” nhau tăng giá.
Gánh rau của bà Thạch Thị Nương (tiền bán rau một ngày của bà Nương chưa mua được 1kg thịt heo).
Người lao động nghèo với những bữa ăn sơ sài do giá cả nhiều mặt hàng tăng. Ảnh: T.Q
Một số tiểu thương ở chợ phường 2, phường 3 (TP. Bạc Liêu) cho biết, từ tháng 10/2019 đến nay, giá thịt heo tăng từ 30 - 50%, tương đương khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg, tùy loại. Do giá thịt heo tăng cao nên nhiều người đã chuyển qua sử dụng các loại thực phẩm khác như: cá, thịt gà, thịt vịt, tôm… Song, do nhu cầu tiêu thụ cao nên giá của các loại thực phẩm này cũng tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg; các loại thức ăn khác từ tô hủ tiếu, ly cà phê, ổ bánh mì… cũng tăng theo.
Bà Mỹ Dung, chủ quán hủ tiếu (phường 3, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Giá thịt heo tăng khiến giá các loại nguyên liệu tăng theo nên tôi cũng phải tăng giá bán thêm 5.000 đồng/tô hủ tiếu. Nếu không tăng giá thì bán không có lãi, thậm chí là lỗ. Một số khách hàng cảm thông và chấp nhận việc lên giá; còn một số người thì cho rằng các chủ quán ăn cố tình tăng giá do “ăn theo” giá thịt heo”.
Mỗi ngày, từ sáng tinh sương bà Thạch Thị Nương (60 tuổi) vượt hơn 10km gánh rau từ xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) đến chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu) để bán và thu nhập khoảng 100.000 đồng. Bà Nương bày tỏ: “Vợ chồng tôi sống dựa vào gánh rau mỗi ngày. Đồng tiền kiếm được rất khó mà giá cả thì cứ tăng hoài. Từ con cá, miếng thịt, tô hủ tiếu cũng tăng khiến cho dân nghèo chúng tôi thêm khổ”.
Dân nghèo không chỉ lao đao do thịt heo tăng giá và nhiều mặt hàng thực phẩm tăng theo, mà từ những tháng đầu năm, giá xăng, giá điện đã tăng khiến cuộc sống của người dân, nhất là người lao động nghèo gần như đảo lộn, thêm chồng chất khó khăn.
Bà Tuyết Mỹ (ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu) than thở: “Mỗi ngày tôi đẩy xe tàu hủ hàng chục cây số, bán từ sáng đến chiều mới kiếm được 200.000 đồng. Bây giờ đi mua món gì cũng tăng giá, riết rồi tôi không dám ăn sáng mà chỉ ăn tạm gói mì; nước thì đem theo uống; buổi trưa thi ăn vội ổ bánh mì, củ khoai. Do thu nhập thấp lại còn nuôi con ăn học nên tôi phải hạn chế chi tiêu”.
Giá cả cứ lên nhanh xuống chậm. Từ việc cung không đủ cầu, chắc chắn giá thực phẩm sẽ tiếp tục tăng, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2020. Nhằm ổn định thị trường, tránh tình trạng “té nước theo mưa”, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, tăng cường tuyên truyền các hộ mua bán, kinh doanh dịch vụ niêm yết giá và xử lý nghiêm những hành vi cố tình bán giá cao hơn quy định. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường phần lớn chỉ áp dụng được đối với những hộ kinh doanh lớn; còn đối với các điểm chợ, các dịch vụ ăn uống thì khó kiểm soát, giá cả cứ loạn xạ, không thống nhất. Điều này vô tình đẩy những người dân nghèo với thu nhập “ba cọc ba đồng” đã khổ lại càng khổ hơn.
MINH LUÂN