Thứ hai, 29-6-26 08:11:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thơ - Nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn

Báo Cà Mau

Khi về Bạc Liêu đứng lớp kỹ năng sáng tác văn học, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, từng nói: “Văn chương mở ra con đường, thắp lên ánh sáng trong bóng tối, mang lại cho con người niềm hy vọng, sự cảm thông, là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn con người”.

Công chúng yêu thơ thưởng thức trưng bày thơ tại chương trình Ngày Thơ Việt Nam. Ảnh: H.T

Con chữ của cảm xúc

“Yêu thơ, đến với thơ là một niềm hạnh phúc! Thơ không chỉ là những phút giây lãng mạn, mộng mơ, mà là để cảm nhận, thấu hiểu và chia sẻ; để nhắc nhở ta luôn phấn đấu vươn lên trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống” - đây là chia sẻ của Trung tá Đào Quốc Nam (Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh). Đối với nhiệm vụ công tác ấy, dễ nghĩ đến... sự khô khan, cứng nhắc. Nhưng theo anh “ngoài nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân thì lực lượng Công an cũng thường xuyên tiếp xúc với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, với những con người, hoàn cảnh cụ thể khác nhau… Chính gia đình, quê hương và những điều kiện đó đã tạo nên những cảm xúc trong thơ”.

“Miền quê nghèo rặng trâm bầu râm mát/ Chong chóng dừa nâng cánh ước mơ xa/ Trò chơi giả hoa đồng tiền lúng liếng/ Lót nệm rơm, lợp lá chuối làm nhà. Vầng trăng sáng mơn man con đò nhỏ/ Chở ân tình tha thiết bến sông quê/ Quá nửa đời bạc đầu vùi ngực mẹ/ Bao yêu thương tràn ngập lối ta về...”. Đó là những “Yêu thương trên lối ta về” trong bài thơ cùng tên mà Trung tá Đào Quốc Nam đã cảm nhận từ những điều bình dị cấu thành yêu thương, theo anh suốt cuộc đời, và cũng có thể là của nhiều người. Đây cũng là tên tuyển tập thơ của Đào Phương Nam (bút danh của Trung tá Đào Quốc Nam) hiện là hội viên Chi hội VH-NT Công an tỉnh, được Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu hỗ trợ xuất bản năm 2023.

Không thể liệt kê cho đủ những người làm thơ ở Bạc Liêu, cũng giống như khó thống kê có bao nhiêu tập thơ, bài thơ, đoạn thơ, câu thơ... đã được sáng tác! Chỉ biết rằng, những gì thuộc về thơ, dù dài hay ngắn, dù là viết về quê hương, đất nước, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, hay cảm hứng từ một góc quê nhà, cảm xúc bất chợt của nhớ mong, luyến tiếc... tất cả đều là nguồn dinh dưỡng tắm tưới tâm hồn con người ta. Ít nhất là trong lúc thơ được ra đời trong những cảm xúc yêu thương dâng trào ấy. Không ai có thể làm thơ trong lúc cáu gắt, tâm trạng bất ổn!

Ai - người làm thơ? Ai cũng có thể làm thơ vì đó là lúc tâm hồn đang dùng con chữ để bay bổng, để sẻ chia những cảm xúc đẹp trong cuộc sống này.

Biểu diễn văn nghệ được phổ từ thơ tại Ngày Thơ Việt Nam.

Nghĩ về thơ thời 4.0

“Trong thời đại công nghệ hiện nay, văn hóa đọc nói chung, hoạt động thơ ca nói riêng đã có nhiều thay đổi, nhưng tôi tin còn rất nhiều bạn trẻ yêu thơ, đến với thơ; bởi đó luôn là nguồn sống tốt đẹp trong mỗi chúng ta”, một tác giả thơ đã khẳng định vai trò của thơ trong thời 4.0 như thế!

Và chắc chắn là thế bởi xét riêng ở “địa bàn thơ” Bạc Liêu, thơ vẫn âm thầm len lỏi trong đời sống tâm hồn của biết bao người biết làm thơ, thích đọc thơ! Những tập thơ lần lượt ra mắt hay những bài thơ được đăng trên Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu của các tác giả thơ: Ngọc Yến, Tú  Nhã, Minh Toàn, Nguyễn Vũ, Hứa Phát Đại, Thạch Đờ Ni, Nhật Nguyệt, Minh Hua... đã chứng minh thơ luôn là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn người làm thơ. Mọi ngóc ngách của cuộc sống, đều được các tác giả chắt chiu đưa vào thơ, đúng như một nhận định về thơ: “Thơ ghi lại những khoảnh khắc đỉnh cao và hạnh phúc nhất của tâm hồn”.

“Bản hòa âm đất nước” là chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 năm nay trên phạm vi toàn quốc. Chọn chủ đề này, Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: “Bản sắc dân tộc là nguyên liệu vô cùng quý báu cho sáng tạo VH-NT”. Ở Bạc Liêu, những vần thơ mang đậm bản sắc văn hóa của một miền quê, như một điệu hò, dòng sông bến nước, hay nét đẹp của một ngôi chùa Khmer, điệu múa lâm thôn... đều đã được ghi lại bằng thơ, như cách hòa vào “bản hòa âm đất nước” ấy.

“Ai cũng có thể thành một nhà xuất bản bằng cách sử dụng trang cá nhân của mình. Bằng cách đó, thơ được viết từ rung cảm của tâm hồn cũng có thể đi thẳng ra thế giới, nếu có giá trị sẽ tồn tại và được thế giới biết đến”, nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định điều này. Cho nên, thơ và con đường thơ luôn mời gọi và rộng mở để thơ tiếp tục là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn chúng ta.

CẨM THÚY

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.