Không cam chịu cảnh khốn khó, nhiều hộ nghèo ở ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải “rủ nhau” tham gia xuất khẩu lao động (XKLĐ). Từ nguồn thu nhập ổn định nơi đất khách mà cuộc sống của những hộ nghèo này thay đổi nhanh chóng.
Chồng mất sớm để lại 3 đứa con nhỏ nên mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai bà Triệu Thị Lương (56 tuổi). Để duy trì cuộc sống, mẹ con bà phải chật vật mưu sinh. Thương mẹ khổ nhọc, theo lời người quen, năm 2003, người con gái lớn là Lâm Thanh Nhiên (36 tuổi) đăng ký đi XKLĐ tại Malaysia. XKLĐ được 3 năm, chị về nước và cho mẹ tiền sửa sang nhà cửa. Sau đó, chị làm lại hồ sơ, hộ chiếu tiếp tục sang Malaysia lần nữa. Nhiên cũng đã làm thủ tục cho người em trai cùng đi XKLĐ. Theo bà Lương: “Hai con tôi được trả tiền công 15 triệu đồng/người/tháng. Mỗi tháng chị em nó gửi về cho tôi 16 triệu đồng”. Cuộc sống khấm khá, bà Lương dự tính kiếm thêm đất ngoài đường lớn để xây nhà, sau này khi các con về đi lại thuận tiện hơn.
![]() |
| Từ nguồn tiền các con LĐXK gửi về, cuộc sống của bà Sơn Thị Vong đã không còn vất vả như trước. Ảnh: T.Q |
Ngoài người con gái Triệu Phương, bà Vong còn có người con trai tên Triệu Nê (35 tuổi) cũng đi XKLĐ gần 1 năm. Với đồng lương trên 15 triệu đồng/tháng, Nê đã có điều kiện lo cho con gái và phụ giúp anh chị phụng dưỡng mẹ già.
Ông Nguyễn Văn Ngàn, Trưởng ấp Thạnh Trị, cho biết: “Đến thời điểm này, ấp Thạnh Trị có đến 18 hộ có người đi XKLĐ. Và tất cả đều được công nhận thoát nghèo, một số hộ vươn lên khá giả”.
Minh Luân

Truyền hình








Xem thêm bình luận