Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Trước sự đe dọa chủ quyền biển đảo nghiêm trọng của Trung Quốc, người dân Việt Nam bằng cách này hay cách khác luôn hướng trái tim mình về biển đảo. Và trong muôn vàn cách thể hiện tình yêu đất nước ấy có “thời trang biển Đông”.
Bây giờ, đi khắp đường phố, thôn xóm quê hương tôi đều thấy thấp thoáng bóng dáng của “thời trang biển Đông” với những dòng chữ chứa chan tình yêu nước, yêu biển đảo như: “Tôi yêu Việt Nam”, “Hướng về biển Đông”, hay khẳng định hùng hồn “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”… Những chiếc áo thun, áo khoác, khẩu trang, túi xách, nón… ấy đều góp từng chút một thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, lên tiếng khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo quê hương. Có thể nói, “Thời trang biển Đông” tuy không mang đến vẻ sang trọng, lịch lãm, thời thượng cho người mặc như các nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng nó thể hiện một cách sâu sắc tình yêu đất nước, ý thức tự cường, tự hào dân tộc, khẳng định với bạn bè quốc tế rằng sức vóc người Việt Nam tuy nhỏ bé, nhưng tinh thần đối với Tổ quốc thì không nhỏ chút nào.
Tình yêu biển Đông được người dân Việt, trong đó có những người trẻ chúng tôi thể hiện chân thành, nồng nhiệt. Chúng tôi sử dụng các sản phẩm “thời trang biển Đông” không phải là làm đẹp như ý nghĩa vốn có của thời trang, mà đây chính là cách chúng tôi thể hiện lòng yêu nước, lên tiếng nói bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia.
PHI TRANG