“Mẹ Trang” là cách gọi thân thương mà đám học trò nhỏ của Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) dành cho cô Tạ Thùy Trang - giáo viên của trường. Bởi cô không chỉ là người trao truyền tri thức, mà còn là “người mẹ thứ hai” luôn chở che, bao bọc đám học trò có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Đâu chỉ có vậy, “mẹ Trang” còn là người nối những nhịp cầu trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội.
Cô Tạ Thùy Trang tại buổi sinh nhật của mình do các em học sinh tổ chức. Ảnh: Đ.K.C
Khi làm công tác chủ nhiệm, điều mà nhiều giáo viên quan tâm là phấn đấu đạt các tiêu chí thi đua của trường, có càng nhiều học sinh khá giỏi càng tốt… thì với cô Trang là lớp mình có bao nhiêu học sinh nghèo, hoàn cảnh của từng em ra sao. Cô cho rằng: “Chất lượng học tập, thành tích của lớp có tốt hay không thì nền tảng đều bắt nguồn từ chính học sinh của mình. Gia đình các em có hạnh phúc, đời sống vật chất, tinh thần các em có ổn định thì các em mới có thể toàn tâm toàn ý cho việc học và rèn luyện”. Bởi vậy, đối với những học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đều ưu ái khi thì gói xôi, ổ bánh mì, hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, dụng cụ học tập… bằng chính tiền lương của mình hoặc tranh thủ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Với cô, học trò cũng là những đứa con bé bỏng, có yêu thương, dạy bảo đúng cách thì mới trở thành người hữu dụng sau này.
Cô Trang bắt đầu vào nghề giáo từ năm 2004 tại Trường cấp 2, 3 Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi). Chứng kiến nhiều học sinh nghèo không có quần áo, cặp sách, giày dép mới… để đến trường, thậm chí nhiều em phải nghỉ học vì nhà quá nghèo, cô đã vận động người thân, bạn bè quyên góp tiền để mua gạo, tập sách, quần áo tặng các em. Năm 2011, cô chuyển công tác về Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Dù bận bịu với công việc chuyên môn, nhưng hễ rảnh rỗi là cô lại tham gia các hoạt động từ thiện. Không chỉ giúp đỡ học sinh trường mình, cô còn hỗ trợ học sinh các trường khác trên địa bàn tỉnh mắc bệnh hiểm nghèo, những mảnh đời bất hạnh…
Có lần, thông qua mạng xã hội Facebook, cô kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè “giải cứu” thành công vườn bầu đang mùa thu hoạch rộ của chị Thạch Thị El (ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch). Đây là hộ nghèo được cô Trang nhận đỡ đầu theo phân công của trường.
Hơn 14 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cũng như hoạt động từ thiện xã hội, thông qua uy tín và các mối quan hệ của mình, cô Trang đã vận động hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo ở nông thôn. Những căn nhà tình thương, những tấm thẻ bảo hiểm y tế, nhu yếu phẩm… được cô Trang vận động và trao tặng với sự sẻ chia sâu sắc. Tấm lòng thơm thảo của cô như tiếp thêm niềm tin, động lực để những mảnh đời bất hạnh vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực sống tốt hơn.
Thư Các