Như tin đã đưa, đồng ý với những lời hứa hẹn hấp dẫn, ngày 10/8/2013, 14 thuyền viên (quê xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A và thị trấn Hòa Bình) lên đường ra Vũng Tàu để hành nghề trên biển. Sau nhiều ngày mất tung tích, ngày 26/8/2013, phần đông trong số 14 thuyền viên đã liên lạc được với gia đình, nhưng số tiền lương 7 triệu đồng/người thì chẳng thấy, còn người hứa hẹn thì đã “cao chạy xa bay”.
![]() |
| Nhà của các thuyền viên bị lừa (ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình). Ảnh: T.Đ |
Theo như lời hứa thì sau khi đưa hết thuyền viên lên tàu, Út Hoàng sẽ quay về ấp Vĩnh Lạc để trả trước tiền lương 7 triệu đồng cho mỗi gia đình thuyền viên. Nhưng khi đi tới Vũng Tàu, vợ chồng tên Hoàng đã… một đi không trở lại; còn ông Danh Nhung trắng tay ra về sau 3 ngày rong ruổi đưa con cùng 13 thuyền viên khác lên Vũng Tàu đi ghe biển. Út Hoàng có để lại số điện thoại liên lạc nhưng khi gọi vào thì không ai nghe máy, hoặc trả lời là: “Gọi nhầm số rồi”. Đến lúc này, ông Nhung và thân nhân của các thuyền viên chỉ biết… kêu Trời, rồi đến Đồn Biên phòng Cái Cùng (đóng tại huyện Hòa Bình) và cơ quan công an trình báo.
Ông Phạm Thành Dưỡng (anh ruột thuyền viên Phạm Thành Được) cho biết, sau nhiều ngày ăn ngủ không yên vì sợ Được bị mất tích, thì trưa ngày 26/8, Được mượn điện thoại của tài công gọi về cho gia đình. Theo lời kể của Được, tàu biển mà anh đang đi không có biển số và cũng không phải tàu của Út Hoàng. Khi đặt chân lên tàu, tất cả thuyền viên đều bị chủ tàu lấy hết sim điện thoại. Hiện tại, ghe biển của Được đang đi đánh bắt ở vùng biển xa...
Theo lời kể của ông Nhung, 14 thuyền viên lên 3 chiếc tàu khác nhau, thời gian lên tàu cách nhau từ 1 - 2 ngày. Hiện tại, một số người đã liên lạc được với Đồn Biên phòng Cái Cùng, xem như không mất tích, tuy nhiên, người nhà các thuyền viên cho rằng, khi nào con em mình về tới đất liền thì họ mới an tâm.
Đại tá Phạm Khương Thọ, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khẳng định: “Đây là một vụ lừa đảo. Đơn vị đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc”.
Qua vụ việc trên cho thấy, chính sự nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác cộng với chút hám lợi của người dân là điều kiện để bọn tội phạm dễ dàng ra tay. Đây là bài học đắt giá cho nhiều người khi lòng tin đặt không đúng chỗ.
Tấn Đạt

Truyền hình








Xem thêm bình luận