Thế là những ngày hè đã bắt đầu. Thay vì là chuyến du lịch vui chơi đây đó như mọi năm, hè này, Út sẽ bước vào một môi trường sinh hoạt rèn luyện học tập mới - lớp học kỳ quân đội. Dù Út không nói ra nhưng chị Hai đã phần nào hiểu được “nỗi lòng” của Út. Đối với một “cậu ấm” quen với sự bao bọc nuông chìu của gia đình thì lần đầu tiên sống xa nhà thật sự không dễ dàng gì với em. Nhưng chị tin rằng, với em, đó sẽ là những ngày hè thật bổ ích và thú vị.
Có thể, những ngày đầu va chạm với cuộc sống mới, em sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ. Song, chị tin, với sự nỗ lực của bản thân, em sẽ vượt qua và sống thật tốt trong môi trường tập thể.
Ở nơi đó, em sẽ được làm quen với những kỷ luật nghiêm khắc của quân đội, học cách chia sẻ yêu thương, quan tâm tới mọi người, cảm nhận được giá trị lao động, biết quý trọng tình cảm gia đình, tập sống tự lập… Và còn nhiều điều bổ ích khác mà chị muốn em được trải nghiệm để trưởng thành hơn… Em sẽ làm được điều đó mà, đúng không?
Chị nhớ năm em lên 4 tuổi, sau khi trải qua căn bệnh sốt bại liệt, đôi tay phải của em rất yếu. Lúc đó, mọi người ai cũng lo lắng, sợ em không thể cầm viết được. Rồi khi vào lớp một, em phải tập viết bằng tay trái. Nhìn đôi bàn tay của em run run theo từng nét chữ, những giọt mồ hôi trên trán thi nhau rơi ướt cả trang giấy mà thấy thương em vô cùng. Nhưng không lâu sau đó, em đã chứng minh cho mọi người thấy sự kiên trì nỗ lực của mình bằng những nét chữ tròn trịa, sạch đẹp. Chị biết rằng em trai của chị rất kiên cường, không bao giờ nản lòng trước những khó khăn và em hãy một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy điều đó nhé! Sự thành công của mỗi người nếu chỉ dựa vào nền tảng của năng lực, tri thức thôi thì chưa đủ em à! Con người muốn hoàn thiện bản thân thì rèn luyện tài năng phải đi cùng với trau dồi đạo đức. Muốn trưởng thành em phải trang bị cho mình những điều kiện cần thiết: kỹ năng sống, một trái tim biết yêu thương mọi người, biết sống vì người khác… Có như vậy em mới trở thành một người tốt, có ích cho xã hội.
Bắt đầu từ bây giờ em hãy tập rèn luyện bản thân, mà trước mắt là trải qua môi trường rèn luyện lớp học kỳ quân đội này nhé! Hãy bước đi trên đôi chân của mình bằng sự tự tin và mạnh mẽ! Chị và gia đình mong chờ rằng, sau lớp học kỳ quân đội này em sẽ trưởng thành hơn và có những những thay đổi tích cực hơn.
Hoa Cỏ May