Thứ hai, 10-11-25 19:15:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thư gửi mẹ

Báo Cà Mau Hôm nay đã là thứ Bảy, vậy là sắp hết một tuần, nhanh thật mẹ ạ. Thế là ngày mai con có thể ngủ một giấc no nê mà không sợ trễ học rồi.

Minh hoạ: Hoàng Vũ

Hôm nay đã là thứ Bảy, vậy là sắp hết một tuần, nhanh thật mẹ ạ. Thế là ngày mai con có thể ngủ một giấc no nê mà không sợ trễ học rồi.

Mẹ ơi, vậy là đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày con xa nhà lên Sài Gòn để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng sao con vẫn không thể nào quen được. Không còn cái cảm giác thích thú như những ngày đầu tiên tạm biệt vùng đất thấm mùi muối biển để đến với thành phố mà người ta vẫn nói là "phồn hoa, đô hội"; thích thú vì con được chị dẫn đi chơi khắp mọi nơi - những chỗ mà con chỉ thấy trên ti-vi và vẫn mong muốn được đặt chân đến; thích thú vì con được ăn bánh tráng trộn, mì hoành thánh.

Rồi con được đến ngôi trường mà con đã đặt bút đăng ký thi tuyển đại học và cũng là ngôi trường con may mắn được học. Trường con to và đẹp lắm, nó hoành tráng hơn những gì con tưởng tượng trong mơ. Con được gặp những bạn mới, cũng có cùng ước mơ như con, các bạn ấy học giỏi và cũng nhiệt tình giúp đỡ con trong những ngày đầu lạ lẫm.

Nhưng mẹ biết không, đó chỉ là cảm giác của những ngày đầu tiên, chỉ là những ngày đầu tiên thôi, cảm giác ấy cũng giống như lúc con được mẹ thưởng cho chuyến du lịch Vũng Tàu năm ngoái ấy - hào hứng và hồi hộp vì được đến vùng đất mới khác với quê mình. Còn bây giờ, mẹ biết không, con chỉ cảm thấy lạc lõng thôi, con sợ cảm giác phải ngồi ăn một mình, một mình và hộp cơm mua vội lúc đi học về. Con sợ cả những chiều thứ Bảy khi tan học, ngồi trên xe buýt để nhìn ra ngoài qua cửa kính. Sài Gòn chiều về cũng tấp nập như nó vẫn thường như thế, nhưng con biết trong số những người đang hối hả xuôi ngược kia, sẽ có nhiều lắm những người được trở về nhà sau khi làm việc mệt mỏi để ăn bữa cơm gia đình, để chuyện trò, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Và tất nhiên, cũng có những người giống con - sống xa nhà sẽ phải đối mặt với sự buồn tủi.

Sài Gòn rộng thật mẹ à, nhiều nơi để con có thể đi chơi nhưng chính vì rộng quá, nó vô tình làm con cảm thấy lẻ loi. Gói bánh tráng kia  ngon thật đấy, nhưng sao ngon bằng tô canh chua của mẹ, bởi vì nó không bao giờ có được gia vị của mẹ - gia vị yêu thương. Sài Gòn bây giờ lạnh rồi mẹ à, nó lạnh với tất cả mọi người, nhưng với riêng con, nó lạnh hơn thế vì thiếu hơi ấm của mẹ

Nhiều lúc mẹ gọi điện cho con, con vui lắm, con nghe giọng mẹ và những lời hỏi thăm của mẹ, rồi con thao thao kể cho mẹ nghe nào chuyện học hành, ăn uống, bạn bè... Nhưng bao giờ cũng thế, nói chuyện với mẹ mà nước mắt con cứ chực rơi ra rồi lăn nóng hổi trên má mỗi khi mẹ gác máy. Con chỉ muốn nói: "Con nhớ mẹ, con muốn về nhà!", nhưng chẳng lần nào thành câu, bởi vì con cũng sợ mẹ buồn như con, vì mẹ cũng nhớ con phải không mẹ?

Trước khi lên Sài Gòn, mẹ dặn dò con đủ thứ, từ chuyện học hành sao cho tốt, ăn uống cho điều độ, đến chuyện phải cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ, cũng đừng vội vàng tin tưởng ai mới quen... Nhưng có một thứ mẹ đã quên nói trước với con, mẹ biết là gì không? Chính là cái cảm giác này đấy.

Con có nhiều lắm những chuyện vui, cũng không ít chuyện buồn, nhưng con không thể chạy về sà ngay vào lòng mẹ để được mẹ ôm như đứa trẻ được mẹ đón về sau buổi học ở lớp mẫu giáo. Con biết lần đi Sài Gòn này rất khác với chuyến đi Vũng Tàu xưa, con không thể muốn về là có thể về ngay. Vì con đã lớn rồi, đã bước những bước chân đầu tiên vào đời, phải tập sống tự lập, phải tập quen với cuộc sống xa gia đình - cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Bởi vì kể cả sau khi ra trường, con lại phải bắt đầu sự nghiệp của mình, con khó có thể ở bên gia đình hoài. Thầy con nói đúng thật: "Thời gian sống bên gia đình chắc chắn sẽ không bằng thời gian sống với xã hội". Vậy nên, con sẽ cố gắng để mạnh mẽ như mẹ vẫn dạy con./.

Nguyễn Anh Ðào

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.