Thứ hai, 10-11-25 09:42:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thú vị, bổ ích “thư viện lưu động”

Báo Cà Mau Cô thủ thư vừa dứt câu đố, các bạn nhỏ Trường Tiểu học Võ Trường Toản (ấp Bùng Binh 2, xã Hoà Tân, TP Cà Mau) háo hức giơ tay xin trả lời. Em Hồ Đông Hồ nhanh nhảu đáp: “Dạ thưa cô, là con chó”. Trong tiếng vỗ tay hoan hô rộn rã, Đông Hồ được cô trao thưởng một con thú bằng tượng thạch cao xinh xắn. Em khoe: “Ngoài được tham gia đố vui có thưởng, em và các bạn còn được đọc truyện tranh, sách, báo. Em vui lắm!”.

“Thường nằm đầu hè

Giữ cho nhà chủ

Người lạ nó sủa

 Người quen nó mừng

Là con gì nhỉ?”

Cô thủ thư vừa dứt câu đố, các bạn nhỏ Trường Tiểu học Võ Trường Toản (ấp Bùng Binh 2, xã Hoà Tân, TP Cà Mau) háo hức giơ tay xin trả lời. Em Hồ Đông Hồ nhanh nhảu đáp: “Dạ thưa cô, là con chó”. Trong tiếng vỗ tay hoan hô rộn rã, Đông Hồ được cô trao thưởng một con thú bằng tượng thạch cao xinh xắn. Em khoe: “Ngoài được tham gia đố vui có thưởng, em và các bạn còn được đọc truyện tranh, sách, báo. Em vui lắm!”.

Ở góc sân trường, bên dưới những tán cây xanh rợp bóng, các hàng ghế được xếp ngay ngắn, hai chiếc bàn lớn đặt dưới gốc cây bày trí đủ loại sách, báo, truyện tranh đầy màu sắc, cạnh bên là hai bộ bàn ghế dành cho các em đoạt giải thưởng trong trò chơi hoạt náo để thoả sức tô tượng và vẽ tranh cát. "Thư viện lưu động" đã sẵn sàng phục vụ các bạn nhỏ, không khí nhộn nhịp, rộn rã bỗng dưng trầm lắng, thay vào đó là những tiếng loạt xoạt lật giở từng trang truyện, tiếng thì thầm cùng nhau về một câu chuyện cổ tích, hay tiếng cười khúc khích vì lỡ tay tô lấm lem màu…

Mỗi thứ Hai, Tư, Sáu và thứ Bảy, “Thư viện lưu động” sẽ phục vụ một điểm trường tiểu học vùng ven trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau Nguyễn Kim Diệu cho biết, đây là điểm thứ 3/20 điểm đến của “Thư viện lưu động”. Thực tế cho thấy, hoạt động của thư viện trường học ở vùng quê, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa thật sự hiệu quả, các em học sinh khát sách, báo, truyện tranh cũng như hiếm hoi những sân chơi kỹ năng giúp giải toả căng thẳng sau giờ học. Do vậy, ngay từ đầu năm 2016, Thư viện tỉnh triển khai hoạt động phục vụ sách, báo lưu động cho các em học sinh tại các điểm trường tiểu học vùng ven trên địa bàn thành phố.

“Mỗi tuần một trường, vào giờ giải lao của các ngày: thứ Hai, Tư, Sáu và thứ Bảy. Với hơn 1.000 quyển sách, báo thiếu nhi, cùng các hoạt động đố vui, kể chuyện, tô tượng…, thư viện lưu động mong muốn giúp các em có một sân chơi bổ ích, lý thú, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và năng khiếu văn thơ, kể chuyện. Thông qua đó, giới thiệu đến giáo viên và học sinh những quyển sách hay, cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành xã hội thông qua sách báo. Bên cạnh đó còn rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng giao tiếp, ý thức tổ chức, tính tập thể”, bà Kim Diệu cho biết thêm.

Thầy Cao Minh Thuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phấn khởi: “Khi nghe thông tin có thư viện lưu động về trường, học trò mong ngóng từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Ở tiết chào cờ, được các cô chú Thư viện tỉnh giới thiệu sách, báo và các hoạt động sắp diễn ra những ngày tới, các em vỗ tay hoan nghênh không dứt. Tiếng trống vừa báo hiệu giải lao, các em chạy ùa hết ra sân như ong vỡ tổ, thích thú tham gia. Hiếm hoi lắm mới có một hoạt động thu hút các em như thế”.

Tiểu học Võ Trường Toản có hơn 440 học sinh ở năm khối lớp. Theo rà soát, có khoảng hơn 20% học sinh của trường ít có điều kiện tiếp cận tri thức thông qua sách, báo, đặc biệt máy tính và mạng internet là những thứ khá lạ lẫm đối với các em. Vì lẽ, đời sống phụ huynh chủ yếu bám công làm lời, tất tả quanh năm với cái ăn, cái mặc nên rất ít người, hay chỉ thi thoảng mới có điều kiện chở con em đi chợ phố mua sách hay đi thư viện, các nhà sách đọc giải trí. Tại ngôi trường này, mặc dù kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn có từ năm 2007, song, đến nay, do thiếu quỹ đất, trường phải chịu thiệt thòi. Theo đó, thư viện trường vẫn ọp ẹp, nhân viên quản lý kiêm nhiệm, số lượng đầu sách, thiết bị chỉ đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, còn học sinh ít khi có lý do để ghé qua.

Say sưa đọc quyển truyện tranh Đô-rê-mon, em Trần Thị Châu Đoan, lớp 5C, chia sẻ: “Truyện tranh giúp em đến một thế giới mới mẻ, nhiều điều hay, nhiều câu chuyện vui, thú vị, nhưng em chỉ được đọc nhiều khi được ba chở ra nhà sách. Ngoài truyện tranh nước ngoài, em còn thích đọc truyện cổ tích Việt Nam. Em mong thư viện lưu động sẽ sớm quay trở lại trường để tụi em có thêm sách mới đọc”. Mới chỉ đọc được vài ba trang, tiếng trống báo hiệu lên lớp, Đoan tỏ vẻ tiếc nuối, len lén gấp mép đánh dấu trang đọc dở, vội vã: “Em gửi quyển này cho cô thủ thư, tan học em lại ra đọc tiếp”.

Chỉ 20 phút giải lao ngắn ngủi, thế nên, nhiều em không muốn rời chân. Cô thủ thư mỉm cười trấn an: “Ra về các em đến đọc tiếp nhé. Cô chú còn ở đây đến hết ngày mà. Còn ngày thứ Tư, Sáu và thứ Bảy nữa đó”.

“Rất mong sự quay lại lần thứ hai của thư viện, khi đó thời lượng của mỗi chuyến công tác được nâng thêm nữa. Nhà trường tính chừng nào sân trường rộng thêm chút, trồng thêm cây xanh, trường sẽ bày các góc giải trí ngoài sân, rồi đề nghị hỗ trợ từ Phòng Giáo dục TP Cà Mau, cùng với Thư viện tỉnh làm mô hình “Thư viện xanh”, chắc học sinh và thầy cô mừng lắm”, thầy Thuấn mong đợi.

Còn với những người luân chuyển “bánh xe tri thức”, họ mong mỏi được hỗ trợ một xe tải nhỏ chuyên dụng có thể đi vào những nơi chật hẹp, vùng xa xôi hẻo lánh để thư viện lưu động được nhân rộng, đến nơi mà học sinh luôn chào đón. Bởi hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo của các độc giả nhỏ mà còn tạo nên những sân chơi trí tuệ, nghệ thuật như: tô tượng, tranh cát, xếp giấy nghệ thuật…

“Hết tuần này nữa thư viện lưu động chỉ mới đến được ba điểm trường, còn lại là 17 điểm. Với tần suất hoạt động như hiện nay, khi sách, báo, dụng cụ phụ trợ đều phải vận chuyển bằng xe máy, khiêng vác bằng sức người thì quả là vất vả. Trời nắng không sao, nhưng ngại mùa mưa tới, khâu vận chuyển, bảo quản càng thêm khó… Song, những người mang tri thức sẽ vẫn đến với các em để vui lây niềm vui được đọc sách”, bà Kim Diệu nói./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.