Thứ hai, 10-11-25 10:11:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Thư viện xanh" - môi trường giáo dục tích cực, thân thiện

Báo Cà Mau Thời gian qua, các điểm trường học trên địa bàn huyện Đầm Dơi xây dựng kế hoạch, phối hợp với phụ huynh trồng cây xanh, tạo bóng mát, cây cảnh và góc thư viện xanh trong trường học, tạo nên môi trường giáo dục tích cực, thân thiện.

Thời gian qua, các điểm trường học trên địa bàn huyện Đầm Dơi xây dựng kế hoạch, phối hợp với phụ huynh trồng cây xanh, tạo bóng mát, cây cảnh và góc thư viện xanh trong trường học, tạo nên môi trường giáo dục tích cực, thân thiện.

Ba năm học qua, hưởng ứng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Trường Tiểu học Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội. Với diện tích sân trường hơn 3.000 m2, nhà trường vận động giáo viên, học sinh trồng các loại cây có sẵn ở địa phương để tạo bóng mát. Tại đây, trường tổ chức góc thư viện xanh rộng gần 100 m2, được thiết kế phù hợp, đẹp và gần gũi đối với học sinh. Trong thư viện có hơn 600 đầu sách phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, gồm sách nghiệp vụ, sách giáo khoa và sách tham khảo, sách về Bác Hồ, biển đảo, sách về pháp luật, truyện cổ tích, tìm hiểu khoa học...

Học sinh Trường Tiểu học Tân Dân đọc sách ở thư viện xanh.

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 4B, bộc bạch: “Những giờ ra chơi chúng con hay đến thư viện đọc sách. Ở đây không khí trong lành, đọc sách thêm nhiều kiến thức, giúp cho việc học tập của con tốt hơn".

“Trước khi đến lớp, con cùng các bạn đến đây đọc truyện, giờ ra chơi các lớp đều tập trung ở đây. Ở đây có cây xanh rất mát mẻ, thoải mái”,  em Đoái Bảo An, học sinh lớp 5A, nói.

“Tôi thấy cảnh quan môi trường ở Trường Tiểu học Tân Dân rất tốt. Có nhiều cây xanh toả bóng mát. Phụ huynh rất an tâm để con em mình đến trường”, ông Đặng Minh Thắng, ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, nhận xét.

“Những năm qua nhà trường rất quan tâm, củng cố thư viện trường học, đặc biệt là thư viện xanh. Thư viện xanh là thư viện mở, tạo cơ hội cho cả giáo viên và học sinh tiếp cận các loại sách báo, từ đó giáo viên và học sinh thấy được trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức. Thư viện xanh tạo sự thân thiện giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giữa trò với trường”, thầy Trà Thanh Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Dân, nói.

Những hàng ghế đá được sắp xếp ngay ngắn dưới những tán cây toả bóng mát, mô hình thư viện xanh của Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân, trường đạt chuẩn quốc gia, thu hút khá đông học sinh đến đọc sách trong những giờ ra chơi, hay những buổi học ngoại khoá. Để khuôn viên sân trường gần 1.400 m2 phủ kín màu xanh, năm năm qua,  thầy và trò nhà trường đã khắc phục khó khăn, mỗi năm vận động từ nguồn xã hội hoá hơn 20 triệu đồng để bồi đắp mặt bằng, vận động phụ huynh, học sinh tìm chọn những cây phù hợp với vùng nước mặn để trồng. Nhà trường bố trí bốn khu, trồng hơn 200 cây  xanh, cây cảnh, làm tăng giá trị thẩm mỹ của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, tạo bầu không khí dễ chịu, hài hoà cho giáo viên, học sinh sau mỗi giờ lên lớp.

Thầy Trần Ngọc Thể, Hiệu trưởng Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân, thị trấn Đầm Dơi, bộc bạch: “Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp trong nhà trường là một trong những yếu tố rất cần thiết, rất quan trọng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Xác định được điều này, nhà trường quy hoạch, định vị nơi nào sẽ trồng cây bóng mát, nơi nào trồng cây cảnh ngay từ khi trường mới thành lập đến nay. Quá trình thực hiện việc trồng cây, chúng tôi cũng đã vận dụng được công tác xã hội hoá, nhà trường và phụ huynh hợp tác làm".

Những năm qua, ngành giáo dục huyện Đầm Dơi đã đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được cha mẹ học sinh hưởng ứng tích cực. Từ đó, học sinh tham gia các hoạt động của nhà trường với thái độ tự giác, chủ động và sáng tạo. Đội ngũ thầy, cô giáo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục, chất lượng dạy và học được nâng lên.

Mới đây, thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Dơi về việc vận động Nhân dân trồng rừng, trồng cây bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xây dựng nông thôn mới, Phòng Giáo dục - Đào tạo phát động lễ trồng cây. Theo kế hoạch, đến hết năm 2015, sẽ có 50% số trường học làm hàng rào bê-tông hoặc cây xanh, trồng cây xanh phủ kín khuôn viên trường.

Ông Võ Lợi, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đầm Dơi, cho biết: “Mục tiêu của ngành giáo dục đặt ra đến cuối năm 2016 tất cả các trường, điểm trường trong toàn huyện phải được phủ xanh cây kiểng, cây bóng mát, cây lấy gỗ sao cho hợp lý. Những  trường chưa có hàng rào thì phải trồng hàng rào bằng cây xanh"./.

Bài và ảnh: Trần Chiến

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.