Thứ sáu, 3-7-26 19:33:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thực hiện cách ly xã hội: Những ngày ở nhà thú vị và ý nghĩa

Báo Cà Mau

Đã hơn một tuần kể từ khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống, hầu hết người dân đều làm tròn trách nhiệm công dân, nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội với tinh thần “ở nhà là yêu nước”, “ở nhà là chung tay chống dịch”. Và trong khoảng thời gian chống dịch tại nhà, mỗi người cũng tìm cho mình nhiều cách để tự tạo niềm vui và lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng.

Chị Yến Ngọc chăm chút cho bữa cơm gia đình trong những ngày chống dịch tại nhà. Ảnh: H.T

Với người Việt Nam, ngày 1/4/2020 đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đó là thời gian bắt đầu thực hiện cách ly xã hội theo lời khuyến cáo của Bộ Y tế, ngày người dân cả nước hạ quyết tâm chống dịch bằng cách ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Tạm gác mọi sự tất bật, lo toan của cuộc sống bên ngoài, nhiều người đã dành thời giờ làm những việc ý nghĩa để “nhật ký” chống dịch tại nhà có nhiều niềm vui và đáng nhớ hơn.

Cửa hàng kinh doanh - nơi chị Yến Ngọc (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) làm việc đã phải tạm thời đóng cửa để phòng ngừa dịch COVID-19. Mặc dù bị cắt giảm gần nửa tháng lương, nhưng chị cảm thấy an tâm vì ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh. Quan trọng hơn tất cả là chị có nhiều thời gian vui chơi, chăm sóc đứa con nhỏ 1 tuổi của mình - điều mà người mẹ trẻ đã không thường xuyên làm do bị cuốn vào “guồng quay” của cuộc mưu sinh. Không chỉ dành yêu thương nhiều hơn cho chồng con, chị còn tranh thủ cơ hội này để “ghi điểm” với cha mẹ chồng. Nếu như trước đây, chị chỉ là “phụ bếp” trong những bữa cơm chiều thì giờ đây, chị đã vào vai “bếp trưởng” trong mọi bữa ăn của gia đình. Vì không thường xuyên vào bếp nên chị vừa xem hướng dẫn nấu ăn trên mạng, vừa tập tành làm theo. Dù những món ăn được chị chế biến có khi lạt, lúc lại mặn nhưng việc chị dành nhiều tâm huyết, tình cảm vào đó đã mang đến niềm vui, sự ấm áp cho gia đình. Với chị, những giây phút sum vầy bên gia đình lúc này thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao.

Để quỹ thời gian ngồi ở nhà bớt nhàm chán, nhiều người còn có những cách thư giãn khác phù hợp với sở thích như: đọc sách, nghe nhạc, “luyện” phim, học ngoại ngữ, chăm sóc thú cưng, nuôi cá kiểng… Đặc biệt, việc sử dụng mạng xã hội cũng được nhiều người lựa chọn như một cách giải trí lành mạnh và có thể  truyền tải những thông điệp tích cực về phòng chống dịch đến với cộng đồng.

Đơn cử như N.T - một nữ cán bộ xã của huyện Vĩnh Lợi dùng các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo… để đăng tải các thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Đó là những chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt và tâm huyết của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu trong công tác phòng chống dịch; những hình ảnh đẹp của các y, bác sĩ, bộ đội, công an trong cuộc chiến chống dịch; nghĩa cử đẹp của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những cụ già, trẻ nhỏ ở tỉnh nhà trong mùa dịch; hay tình cảm, lòng biết ơn của kiều bào, người nước ngoài dành cho đất nước Việt Nam… Không những vậy, N.T còn sử dụng mạng xã hội kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để may khẩu trang vải tặng người nghèo phòng chống dịch. N.T chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Các y,  bác sĩ, chiến sĩ đang dốc hết sức mình để ngày đêm chống dịch. Do đó, chúng ta hãy cùng nhau góp sức vào công cuộc chống dịch nhé”.

Cũng như N.T, nhiều bạn trẻ ở Bạc Liêu đang sử dụng mạng xã hội với mục đích lan tỏa những điều tốt đẹp để chung tay phòng chống dịch bệnh. Thời gian gần đây, các video vũ điệu “Rửa tay”, bài hát “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID” được các bạn trẻ chia sẻ rầm rộ trên Facebook. Thậm chí, có bạn còn thực hiện điệu nhảy mang thông điệp: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó/ Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Khi Tổ quốc cần thì hãy đứng yên” nhằm kêu gọi mọi người hãy ở nhà là đã góp phần chống dịch, ở nhà chính là yêu nước.

Phố phường đang ở trong trạng thái tĩnh lặng vì dịch COVID-19, song niềm vui vẫn không ngừng rộn lên trong từng mái nhà theo từng cách riêng. Mặc dù, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng mỗi người đã tìm thấy những điều thú vị, những khoảnh khắc đáng quý trong những ngày cùng nhau chống dịch tại nhà.

PHƯƠNG ANH

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.