Đó là dòng chữ mà ông Phạm Văn Hoàng (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) gửi kèm theo những chuyến xe chở nông sản đi cứu trợ người dân Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn vì dịch bệnh. Cùng hướng về Sài Gòn thân yêu, không chỉ có ông Hoàng mà còn rất nhiều người dân Bạc Liêu đang viết lên những câu chuyện đẹp về nghĩa tình đồng bào trong cơn đại dịch.
.jpg)
Ông Phạm Văn Hoàng (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chuẩn bị nông sản tặng người dân ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: H.T
NHỮNG CHUYẾN XE ĐẦY ẮP YÊU THƯƠNG
Một ngày cuối tháng 7, chúng tôi theo lãnh đạo xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) đến nhà ông Phạm Văn Hoàng. Trước nhà, ông đặt một cái bảng với nội dung “Nơi tiếp nhận ủng hộ và thu mua rau củ quả giúp người dân TP. Hồ Chí Minh trong mùa dịch”. Khi chúng tôi đến cũng là lúc gia đình ông đang khẩn trương chuẩn bị để khởi hành chuyến xe cứu trợ thứ 8. Người phân loại, người làm sạch, người xếp rau củ vào bọc rồi nhanh tay chất lên xe để kịp giờ gửi lên Sài Gòn.
Nào là bí đao, cà tím, cải thìa, rau muống, nhãn xuồng… có đến mười mấy loại rau củ quả được ông chuyển đi hỗ trợ. Hỏi ra mới biết, phần lớn số nông sản này đều do ông bỏ tiền túi ra mua của người dân trên địa bàn xã. “Một mặt tôi có thể giúp bà con địa phương tiêu thụ nông sản, mặt khác lại san sẻ khó khăn với người dân TP. Hồ Chí Minh”, ông Hoàng chia sẻ.
“Thương gửi người dân Thủ Đức”, “Thương gửi người dân Quận 3”…, những dòng chữ luôn được ông dán cẩn thận trên mỗi bọc nông sản, bày tỏ tình cảm chân thành của mình, cũng như mong muốn tiếp sức Sài Gòn sớm vượt qua đại dịch.
Đến nay, đã có 11 chuyến xe mang theo nông sản và đầy ắp tình yêu thương của gia đình ông Hoàng lăn bánh lên TP. Hồ Chí Minh. Cảm phục nghĩa cử đó, nhiều nông dân ở Vĩnh Trạch Đông đã ủng hộ thêm nông sản để chung tay với ông giúp đỡ Sài Gòn. Có lần, một người chở rau củ thuê đã gửi 100.000 đồng cho ông để nhờ mua thêm lương thực, rau củ tặng người dân thành phố.
Ông Hoàng bộc bạch: “Tôi tình cờ xem được đoạn video trên Facebook về cuộc sống của người dân TP. Hồ Chí Minh trong những ngày giãn cách xã hội, họ chia sẻ dù có tiền cũng chưa chắc mua được rau củ. Câu nói đó khiến tôi chạnh lòng và khi được địa phương vận động, tôi đã lập điểm tiếp nhận, thu mua nông sản hỗ trợ người Sài Gòn”.
THƠM THẢO QUÀ QUÊ
Giữa mùa dịch bệnh, trong khi nhà nhà đều gặp khó khăn nhưng người Bạc Liêu vẫn sẵn lòng “nhường cơm sẻ áo” với thành phố mang tên Bác. Không khó để bắt gặp hình ảnh những cụ già, chị em phụ nữ, thậm chí là các bạn trẻ tại nhiều địa phương ngày lẫn đêm chế biến những món quà quê để tiếp ứng người dân Sài thành.
Bà Lê Thị Thu Lan (ngụ Phường 3, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Những ngày gồng mình chống dịch, nhiều người dân Sài Gòn, trong đó có đồng hương Bạc Liêu đang lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Do vậy, tôi và hàng xóm đã nghĩ ra việc gói bánh tét, nấu món vịt xào gừng để gửi tặng người dân, công nhân nghèo ở TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi làm điều này bằng tấm lòng nên ai có tiền thì góp tiền, ai không có tiền thì góp sức”.
Trong những món quà nghĩa tình gửi lên TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi còn ấn tượng với những bọc khô cá phi của các chị phụ nữ ở huyện Phước Long, huyện Đông Hải. Cá do các chị mua, tự tay làm sạch, ướp gia vị, đem phơi nắng và đóng gói. Sở dĩ, các chị chọn làm món quà dân dã này là để khi đến tay người dân thành phố, họ có thể chế biến nhanh và sử dụng trong nhiều ngày. Chị Quảng Thị Kim Chi (ngụ xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) bày tỏ: “Trong lúc Sài Gòn “đổ bệnh”, mọi tấm lòng hướng về nơi ấy đều hết sức đáng quý, cho dù đó chỉ là những con cá khô cũng làm ấm lòng người”.
Có thể, trị giá của những bó rau, đòn bánh tét, bọc cá khô… chẳng đáng là bao, nhưng lại là món quà mang nặng nghĩa tình đồng bào. Qua những câu chuyện đẹp như thế này, chúng ta càng thấm thía một điều, dù xã hội đang giãn cách để phòng, chống dịch, song tình người vẫn không xa cách mà càng đùm bọc, chở che cho nhau.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận