Thứ năm, 18-9-25 05:47:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thương hồ đón xuân

Báo Cà Mau (CMO) Cà Mau là vùng đất lành, thu hút khách thập phương về thăm thú. Không ít người tìm đến Cà Mau rồi trụ lại với ý định lập nghiệp lâu dài. Với nhiều khách thương hồ, Cà Mau trở thành quê hương thứ 2 và cuộc sống, nghề mưu sinh của họ không chỉ điểm tô cho nhịp sống Cà Mau thêm đậm nét văn hoá vùng, miền mà còn dệt nên những câu chuyện vui trước thềm năm mới.

Khi ghe là nhà

Hơn 3 năm trước, vợ chồng anh Lê Minh Thư, 36 tuổi, xuôi dòng từ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu về Cà Mau cặm sào đậu ghe rồi hành nghề chuyên bán hoa kiểng và cây trồng.

Vợ chồng anh Thư mong mua may bán đắt hàng trong dịp tết này.

Chọn bến sông ngay trụ sở UBND xã Lý Văn Lâm để làm bến đậu, ngày thường thì chạy dọc tuyến sông các huyện để bán, đêm về ngủ lại tại bến. Và hơn 1 tháng nay, chiếc ghe cứ nằm im một chỗ để phục vụ cây kiểng ngày tết cho bà con.

Chị Nguyễn Thúy Liễu, vợ anh Thư, bộc bạch: “Bán ở đây nhiều năm, riết bà con đã quen, cứ đến gần tết là lại kiếm mình, có cây họ mua, có cây họ đặt mình đem về, có nhà mua riết thành mối nên chỉ cần gọi là giao luôn tận nơi”.

Vợ chồng anh Thư lấy nhau cũng gần 10 năm, trong khoảng thời gian đó có 9 năm anh chị bôn ba trên chiếc ghe chòng chành hết ngày này qua tháng nọ. Thật ra anh chị cũng có nhà, nhưng thỉnh thoảng ghé, còn thời gian chính sinh sống vẫn là trên chiếc ghe này.

Khác với mọi năm chỉ bán cây kiểng các loại, năm nay vợ chồng anh Thư bàn nhau lấy bông vạn thọ về bán để kiếm thêm đồng lời.

“Cũng có khi khuya 30 tết mới về tới nhà, lo buôn bán riết rồi tết nhứt cũng đơn giản", anh Thư bộc bạch.

Nếu người ở trên bờ cứ tết đến là lo trang hoàng nhà cửa tươm tất để đón khách, thì người khách thương hồ như vợ chồng anh Thư, chị Liễu, tết nhất cũng chăm chút cho “ngôi nhà nhỏ” của mình. Cỡ mùng 2 là kéo ghe lên trét chai, sơn phết, gia cố, tu sửa máy móc để đầu mùng 6 xuất hành cho thuận buồm xuôi gió.

Nghĩa tình sông nước

Hơn 3 đời gắn bó với nghề đi ghe, cái nghề không chỉ để mưu sinh mà còn là nghề cha truyền con nối của gia đình bà Bảy Đáng (Nguyễn Thị Đáng), 54 tuổi. Xuất phát điểm tại Cần Thơ, gia đình bà chèo chống theo bạn hàng tìm về miệt Cà Mau buôn bán, rồi “cặm rễ bám gốc” ở đây. 20 năm mưu sinh, giờ đây Cà Mau như một phần quê hương của bà và các con. 

Bà Bảy tâm tình: “Mỗi chuyến ghe vừa đi vừa bán khoảng 1 tuần. Mình cân đồ tại Cần Thơ, sau đó chạy xuống Cà Mau bán, ghi toa giao cho bạn hàng, mối lái, ở vài bữa đợi “dọn tiền” xong là đi về trển. Mỗi tháng nếu bán đắt hay “trúng chợ” có khi đi 3 chuyến không chừng".

Không hối hả về quê như những bạn lái khác, Bà Bảy thường ăn tết tại Cà Mau. “Ngay tết bán được lắm, thứ nhất là mấy ghe khác về rồi nên ít người bán, thứ 2 là đầu năm, nhất là mùng 1, mùng 2 rơi vào ngày xuất hành nên bán ham lắm”, bà Bảy cho biết.

Tết của những người xa quê, đặc biệt là khách thương hồ tuy đơn giản mà ấm cúng, chân tình. Cũng bày khay mứt mời bạn hàng đậu ghe kế bên qua trò chuyện rôm rả, có khi ai lại mua hàng cũng mời ăn chung cho có lộc đầu năm.

“Ở nhà thì cúng xông đất kiểu ở nhà, ở ghe thì cúng theo kiểu dưới ghe, cũng gọn thôi, nấu mâm cơm nho nhỏ. Mùng 6 về lại nhà thì cúng đủ đầy, tươm tất hơn”, bà Bảy cho biết.

Cà Mau thay đổi từng ngày, đời sống người dân cũng được nâng lên. Bà Bảy nhớ lại: “Hồi trước đi ghe cực lắm, ngán nhất là vụ nước sinh hoạt, phải neo ghe xin hoặc mua mỗi lần một ít. Giờ thì khoẻ hơn nhiều, mỗi ngày có ghe chở đi đổi 2 lần, 1 lần 10 ngàn đồng, bơm 5 phút là đầy mấy cái thùng, xài được mấy ngày. Điện thì cũng thoải mái, dù tiện nghi dưới ghe không bằng trên bờ nhưng hơn trước nhiều”.

Bôn ba trên sông nước lâu dài theo thời gian đã gắn kết tình nghĩa giữa những con người ở nhiều vùng quê lại với nhau. Không chỉ bằng lòng với hiện tại, mà mỗi chuyến đi chắc chắn sẽ là những hành trình thú vị, để khi về già kể lại cho con cháu nghe về cuộc sống thương hồ có lúc phải ăn tết ở miền xa...

Ngô Nhi

Ðiểm nhấn đô thị

Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) là công trình chào mừng Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ðến nay, công trình đã hoàn thành gần như toàn bộ các hạng mục và đưa vào phục vụ Nhân dân. Hiện chỉ còn công trình biểu tượng con tôm Cà Mau đang thi công giai đoạn cuối.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau nâng cao khả năng điều trị đột quỵ

Ðột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Căn bệnh này thường đến bất ngờ, để lại hậu quả nặng nề nếu không được cấp cứu kịp thời. Ðiều đáng lưu ý, “thời gian vàng” để cứu sống và hạn chế di chứng cho bệnh nhân đột quỵ chỉ tính bằng giờ. Vì vậy, việc áp dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến đóng vai trò quyết định, giúp người bệnh giành lại sự sống.

Ngành giáo dục tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng - Bài 2: Xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng

Sau khi hợp nhất, tỉnh Cà Mau hiện có 1 trường đại học, 1 phân hiệu đại học và 6 trường cao đẳng, với hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng hàng chục ngàn sinh viên, học viên. Đây là lực lượng trí thức quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong sự phát triển xã hội. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng, xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và ưu tiên hàng đầu.

Central Retail bàn giao 4 phòng học, gần 2,3 tỷ đồng tại Cà Mau        

Ngày 16/9, Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức lễ bàn giao 4 phòng học kiên cố, tổng diện tích 270m², với kinh phí gần 2,3 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Đông Hải (Ấp 16, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau). Công trình giúp gần 150 trong tổng số 568 học sinh của trường có điều kiện học tập khang trang, an toàn hơn.

Khánh thành cầu nông thôn ấp Lung Chim

Ngày 14/9, UBND xã Định Thành phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức lễ khánh thành cầu Tân Phú 3 (còn gọi là cầu Sáu Thuệ) tại ấp Lung Chim.

1.000 phần quà trao tặng tại Phiên chợ tình thương

Sáng 14/9, tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới) diễn ra Phiên chợ tình thương lần thứ 3 trong khuôn khổ Đại lễ Vu Lan năm 2025. Chương trình có sự đồng hành của các cơ sở Phật giáo cùng nhiều mạnh thường quân đến từ TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, các tỉnh Phú Thọ, An Giang và Cà Mau.

Ðẩy côn mùa nước tràn đồng

Ở vùng sông nước Cà Mau, sau mỗi vụ gặt, bà con dẫn nước vào ruộng để trục đất, chuẩn bị cho mùa vụ mới. Khi đồng ruộng hoá thành biển nước mênh mông, cũng là lúc nghề đẩy côn tre bắt cá vào mùa, mang lại thu nhập cho người dân. Tại Ấp 7 Nhỏ, xã Khánh Bình, nghề đẩy côn không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là câu chuyện đời, chuyện nghề gắn với hồn quê sông nước.

Lồng ghép chương trình, phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo

Chiều 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo và các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 (Chương trình mục tiêu); Dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 (Dự thảo Nghị định).

Khởi công xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết”

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025), ngày 13/9, tại xã Nguyễn Phích, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” do Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tài trợ.

Trao 35 xe lăn cho người già yếu, bệnh tật

Nhằm tạo điều kiện cho người già yếu, bệnh tật hoàn cảnh khó khăn có phương tiện để di chuyển, đi lại sinh hoạt, sáng nay (13/9), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà tài trợ tại TP Hồ Chí Minh trao 15 xe lăn tại phường Hoà Thành, xã Tân Thuận và xã Hưng Mỹ.