ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 09:59:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thương lắm bà ơi !

Báo Cà Mau (CMO)Nghe kể về hoàn cảnh của cụ bà Võ Thị Hên ở Khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân mà ai cũng xót xa: 72 tuổi, bị bệnh tim mà hằng ngày phải lặn lội đi lượm cá ven cửa biển mỗi đợt có ghe biển về để phơi khô kiếm tiền nuôi 2 cháu ngoại ăn học. Tôi tìm gia đình bà vào một buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Lúc này bà mới kéo thùng cá lượm được từ ven biển quay về. Đôi chân chai lên từng mảng đen nhẻm và đôi bàn tay nhăn nheo dính đầy bùn cát.

Bà sinh ra và lớn lên ở vùng đất bát ngát hương tràm - U Minh. Tuổi thơ của bà chưa một ngày được ăn ngon, mặc đẹp, chưa một lần được đến trường, vì cha mẹ bà rất nghèo, thêm phần chiến tranh loạn lạc, ăn bữa nay lo bữa mai. 18 tuổi bà theo chồng, nhưng chồng của bà hay rượu chè rồi về đánh vợ con.

Hai cháu ngoại chăm ngoan, học giỏi là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bà Võ Thị Hên.

Chịu không nổi những trận đòn roi của chồng, năm 1996 bà tay bế, tay bồng 6 đứa con thơ dại trốn về Khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm sinh sống. Không nghề nghiệp, không đất cát, không người thân thích, trong khi 6 đứa con thơ, có đứa còn bú, đứa còn bồng trên tay, đứa dắt díu níu chân... vậy là bà che túp lều nhỏ ven biển, ngày ngày đi mò sò, mò cá, bắt ốc... bán kiếm tiền nuôi con, ngư dân thuê làm gì bà đều làm hết.

Bà kể: “Giờ con lớn cũng đỡ lo. Hồi đó đâu có được ăn no, ăn toàn cơm cháy, húp nước lạnh, cơm trắng nhường con ăn, ráng nuôi con lớn tới ngày hôm nay”.

Nghe bà Hên kể chuyện, bà Nguyễn Thị Ba, 70 tuổi, hàng xóm của bà, rơm rớm nước mắt: “Tôi cũng khổ, mà chị này còn khổ hơn. Phụ nữ mà tối ngày ở ngoài biển mò sò, bắt cá, đem con theo luôn. Vậy mà giờ tụi nó lớn, không đứa nào biết thương mẹ. Chị ở một mình mà còn nuôi hai đứa cháu ngoại tội nghiệp quá”.

Khi người hàng xóm nhắc đến con mình, nụ cười trên môi bà Hên chợt tắt. Bà không còn cười được nữa bởi niềm riêng đau nhói. Chị Nguyễn Thiên Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 5, kể: "Con của bà bất hiếu lắm, không lo được cho mẹ thì thôi, có đứa còn đánh đập mẹ, bị bắt ở tù, mới ra tù vài tháng rồi bỏ xứ đi hết. Con gái thứ hai ở gần cũng không đỡ đần được gì. Có hiếu nhất là cô con gái út mà quá nghèo lại thêm bệnh triền miên, đi làm tận Bình Dương, gởi hai cháu cho bà chăm sóc. Hiện bà đi theo ghe biển lượm cá người ta bỏ về làm khô để có tiền mua thuốc và lo cho hai đứa nhỏ đi học. Bà bị bệnh tim nên hay ngất xỉu. Bà con thương bà lắm, người cho cái này, cái kia, tới lui hoài vì sợ bà lên cơn đau tim, ngất xỉu, không ai hay thì khổ lắm”.

Đến đây tôi đã hiểu vì sao nghèo khó, vất vả, đau bệnh hành hạ là vậy mà bà vẫn cười tươi, lạc quan sống, bởi cái tình, cái nghĩa của người dân miền biển. Lâu lâu chị Chi hội trưởng Phụ nữ cạnh nhà lại mang qua vài ký gạo, mấy con cá, bó rau cho 3 bà cháu. Chừng 5, 10 bữa lại có người đến hỏi thăm sức khoẻ của bà thế nào, mua cho mấy liều thuốc trị bệnh tim. Còn mấy anh ngư phủ thấy bà già yếu mà phải cực khổ đi lượm cá, cho bà vài con mực bán kiếm thêm tiền.

Ngoài cái nghĩa, cái tình bà con dành cho, 2 đứa cháu ngoại ngoan hiền, học giỏi như ánh dương ở phía cuối con đường để bà cố sức hướng về phía trước. Nhưng ở cái tuổi 72, sức khoẻ đã cạn, bệnh tim lâu lâu lại tái phát, không biết bà có thể đi được đến đoạn nào của chặng đường tương lai của các cháu...

Hồng Nhi

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: 
Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.
ĐT: 0780.3831066, gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà.
Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:
- Tên đơn vị: Báo Cà Mau
- Số tài khoản: 10201-000205255-9
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

 

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Trường THPT Đầm Dơi trao tặng học bổng cho học sinh đầu năm học mới

Tổng số tiền học bổng là 60,5 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ được trao cho 76 học sinh.

Trung thu bên em

Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.

Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết trung thu 2024

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, khu lưu cư...

Ðồng hành cùng học sinh đến trường

Ðể góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các trẻ em mồ côi/trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024-2025, trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6 và Hội LHPN xã Lý Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Chung tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cơn bão số 3 – bão Yagi đã khiến miền Bắc chìm trong đau thương với những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Trước những mất mát nặng nề đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trên khắp mọi miền đất nước đều chung tay để “đỡ đần” miền Bắc. Tại Cà Mau, mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động ý nghĩa và thiết thực.