Đó không chỉ là tên một ca khúc mà còn là tình cảm, tấm lòng của cả nước nói chung, mỗi người dân nói riêng, ngay trong lúc này muốn gửi về miền Trung. Hai tiếng “đồng bào” vốn dĩ đã thiêng liêng, nay lại càng thiêng liêng, đáng quý khi triệu con tim cùng hướng về khúc ruột của Việt Nam. Tại Bạc Liêu, tình yêu thương dành cho người miền Trung đang chịu cảnh mất mát, đau thương do mưa bão, lũ lụt ngày càng lớn dần và nồng ấm hơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H.T
Xót xa, buồn thương là tâm trạng chung của cả nước trong những ngày miền Trung oằn mình hứng chịu cảnh bão chồng bão, lũ nối tiếp lũ. Vết thương hiện tại chưa kịp lành, thiên tai lại ập xuống đầu người miền Trung. Trong 2 ngày (27 - 28/10), khi các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cập nhật tin tức bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, ai nấy đều thấp thỏm, lo âu và cầu mong đồng bào mình sẽ vượt qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Bão suy yếu thành áp thấp nhưng hậu quả để lại thì rất nặng nề với hàng ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái; nhiều người bị vùi lấp vì bị sạt lở núi...
Không chỉ động viên về tinh thần, cả nước nói chung, người Bạc Liêu nói riêng đang dốc lòng, dốc sức hướng về đồng bào trong cơn hoạn nạn. Những nghĩa cử, tình cảm chân thành đã và đang lan tỏa rộng khắp, từ được phát động cho đến những việc làm tự nguyện xuất phát nơi đáy con tim, tất cả đều vì miền Trung ruột thịt.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), hàng trăm đại biểu cùng nhau nối thành hàng dài tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Hình ảnh dòng người như một vòng tay luôn sẵn sàng san sẻ, xoa dịu nỗi đau cho miền Trung. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay khi đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo trước Đại hội, tổng số tiền quyên góp trong cả tỉnh được hơn 906 triệu đồng chỉ sau một ngày phát động.

Bạn Khánh Lâm cùng đoàn từ thiện tặng quà cho người dân vùng rốn lũ xã Trung Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: K.L
Nối tiếp sau đó, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp đã tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bằng nhiều hình thức như: quyên góp tiền, trích tối thiểu một ngày lương, vận động nhu yếu phẩm, quần áo… Mới đây, công nhân Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu đã may hàng trăm chiếc áo gửi tặng người dân các tỉnh miền Trung. “Tuy không nhiều nhưng hy vọng đủ sưởi ấm cho người dân”, công nhân Nhà máy may chia sẻ trên Facebook.
Càng xúc động hơn, ngay cả Mẹ Việt Nam anh hùng, các em học sinh nhỏ cũng có những việc làm thiết thực để tiếp sức cho miền Trung. Nhất là với học sinh tiểu học, dù chưa thể cảm nhận rõ những hậu quả do thiên tai gây ra, song các em hiểu rằng thêm một hành động nhỏ sẽ góp thành sức mạnh to lớn để giúp miền Trung vượt qua đau thương.
Hướng về miền Trung bằng tất cả tấm lòng, nhiều người dân, bạn trẻ còn trực tiếp đi vào vùng lũ để cứu trợ người dân. Từ Bạc Liêu, những phần quà như: thùng mì tôm, bao gạo, cái mền, chai dầu gió… đã về với miền Trung trong niềm vui sướng, trào dâng xúc động của bà con. Đã hơn 10 ngày nay, bạn Khánh Lâm (Phường 2, TP. Bạc Liêu) phải xa gia đình để cùng với đoàn từ thiện mang yêu thương đến miền Trung. Theo dõi Khánh Lâm trên Facebook, chúng tôi bắt gặp một bạn trẻ với dáng người gầy còm, nhỏ nhắn nhưng lại có tấm lòng ấm áp, khi thì lội nước bì bõm, khi đội mưa, lúc lại chông chênh trên chiếc xuồng nhỏ đến với những địa bàn bị cô lập do bão lũ. Việc làm của bạn khiến mọi người thật sự cảm phục. Chúng tôi lại thắt lòng khi đọc những dòng chia sẻ của Khánh Lâm trong ngày diễn ra bão số 9: “Không phụ tình thương từ phương xa, chúng tôi không ngại mưa to, gió lớn lên đường đến với bà con vùng rốn lũ tại xã Đại Phong (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). 5 ngày trước, nơi đây như vùng biển trắng xóa nước, giờ nước đã rút, nhà cửa đổ sập, mùa màng không còn, gia cầm, gia súc chết hết…, cuộc sống của bà con khó khăn lại chồng chất khó khăn”.
“Máu chảy ruột mềm”, không thương sao được khi đồng bào mình đang gặp muôn vàn khó khăn. Không đùm bọc sao được khi đồng bào mình đang rất cần sự giúp đỡ. Xin mượn những ca từ của “Thương lắm miền Trung ơi” để thay cho lời kết bài viết: “Biết bao thân phận vẫn còn nổi trôi, người ơi xin nhớ/ Dang tay đón miền Trung, đau thương sẽ không còn, nắng vàng lại lên/ Giông bão tan rồi, tháng ngày bình yên/ Nói hết làm sao miền Trung yêu dấu, đây khúc ruột Việt Nam”.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận