Thứ tư, 1-7-26 12:39:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thương nhau tình... kết nghĩa

Báo Cà Mau

Nếu có ai hỏi tôi nhớ nhất điều gì trong mười mấy năm làm công tác Đoàn kiêm nhiệm ở đơn vị, tôi không chần chừ mà khoe rằng: đó là những chuyến đi kết nghĩa!

Ấy là chuyện của khoảng 20 năm trước, khi Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Dân chính Đảng tỉnh (nay là Đoàn khối các cơ quan tỉnh) phát động phong trào kết nghĩa giữa các đơn vị trong khối với các xã vùng sâu, vùng xa. Cùng với hơn 50 đơn vị trong khối, Chi đoàn Báo Bạc Liêu được phân công phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về kết nghĩa với Xã đoàn Minh Diệu (lúc bấy giờ còn thuộc huyện Vĩnh Lợi cũ - nay là huyện Hòa Bình). Sau này gặp lại chị Trần Thanh Thủy - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Dân chính Đảng tỉnh lúc bấy giờ mới biết từ người khởi xướng, mục đích ra đời phong trào là nhằm quảng bá hình ảnh của một tổ chức còn mới toanh trong hệ thống Đoàn đã mấy chục năm tuổi. Đồng thời cũng là để đưa đoàn viên, thanh niên trong khối - những người trẻ quen ngồi bàn giấy hơn là hoạt động thực tiễn đến gần với đời sống thực tế, đem năng lực chuyên môn giúp đỡ các xã nghèo. Học theo mô hình ở Trung ương phân công các bộ ngành hỗ trợ địa phương khó khăn, chị Thanh Thủy cùng Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng và phát động phong trào kết nghĩa, một mô hình hoàn toàn mới trong hoạt động Đoàn của tỉnh. Có đơn vị hưởng ứng nhiệt tình, nhưng cũng có đơn vị không mặn mà lắm, rồi còn bị lãnh đạo khối rầy vì “tối ngày dẫn quân đi”, phong trào vừa ra đời đã gặp không ít khó khăn. Nhưng khi thực hiện được một thời gian mới thấy rõ hiệu quả và dần trở thành thương hiệu của Đoàn khối, về sau còn được nâng lên thành phong trào của tỉnh.

Trở lại chuyện của Chi đoàn Báo Bạc Liêu, quá trình kết nghĩa với Xã đoàn Minh Diệu được xem là dài nhất và để lại câu chuyện đẹp nhất ở phần “hậu kết nghĩa”. Ban đầu, chúng tôi cùng với Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bạc Liêu thực hiện đúng các bước của quy trình kết nghĩa: làm quen, tổ chức lễ kết nghĩa, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, thăm hỏi nhau những dịp lễ, tết… với sự chứng kiến của các đồng chí ở Đoàn khối và Đảng ủy xã. Căn nhà tình thương năm 2002 chỉ có giá 3 triệu đồng mà xấp xỉ cả lượng vàng, được đoàn viên hai chi đoàn cùng nhau đóng góp để tặng cho một hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Được một thời gian, chỉ còn Chi đoàn Báo Bạc Liêu duy trì hoạt động kết nghĩa, trong đó hoành tráng nhất phải kể đến chuyến đi làm công tác xã hội, bao gồm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí (vận động Câu lạc bộ y bác, sĩ trẻ của Bệnh viện Bạc Liêu thực hiện); phát tờ rơi tuyên truyền luật, hỗ trợ cây giống. Thử hình dung, một chi đoàn chỉ có mười mấy đoàn viên nhưng tổ chức cả một hoạt động “rầm rộ”, thu hút hàng trăm người dân trong xã, tất nhiên là có sự phối hợp quan trọng của các bạn đoàn viên - thanh niên xã Minh Diệu, nhưng với chúng tôi đó thật sự là điều rất đáng để tự hào! Bởi những hoạt động mang tính cộng đồng, đòi hỏi nhiều nguồn lực như thế lúc bấy giờ rất ít đơn vị cấp chi đoàn làm được. Sự phấn khởi của người dân và lòng nhiệt tình của đoàn viên hai đơn vị đã mang đến động lực to lớn để sau này chúng tôi tiếp tục tổ chức những hoạt động tương tự ở các xã khác.

Chi đoàn Báo Bạc Liêu tặng xe đạp cho học sinh nghèo Xã đoàn kết nghĩa Phong Thạnh Đông A (TX. Giá Rai). Ảnh: N.A

Sau Minh Diệu, chúng tôi tiếp tục kết nghĩa với xã Phong Thạnh Đông (nay là phường Láng Tròn, TX. Giá Rai), xã Ninh Hòa, Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân), tổ chức chuyến đi làm công tác xã hội ở xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải)… Có một quy tắc được Ban Chấp hành chi đoàn đặt ra là khi đi kết nghĩa hay đi làm công tác xã hội, chúng tôi sẽ gửi trước một phần kinh phí để các bạn chi đoàn “sở tại” để họ nấu bữa cơm liên hoan sau hoạt động. Những chuyến đi thực tế viết tin, bài đã kể cho chúng tôi câu chuyện cười ra nước mắt, đó là đoàn đi làm từ thiện 1 đồng thì địa phương đôi khi phải bỏ ra đến 5 đồng để mời cơm cảm ơn, trong khi cơ sở lại lắm khó khăn. Vì vậy, việc “tiếp sức” kinh phí bữa ăn cũng là để giúp hoạt động xã hội của chúng tôi không mất đi phần ý nghĩa.

Từ năm 2019, Chi đoàn Báo Bạc Liêu đã giải thể do không còn đủ đoàn viên trong độ tuổi. Nhưng với những gì đã cùng trải qua trong hơn 20 năm có mặt của chi đoàn, những bạn trẻ của Báo Bac Liêu đã thật sự được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường sôi nổi và tươi đẹp.

Còn cái kết vui trong việc kết nghĩa giữa Chi đoàn Báo Bạc Liêu và Xã đoàn Minh Diệu mà tôi nhắc ở đoạn trên, chính là một đám cưới tưng bừng giữa một nữ đoàn viên trong Chi đoàn Báo Bạc Liêu và anh Phó Bí thư Xã đoàn cách đây tròn 15 năm!.

Thanh Lâm

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.